Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Hút

10:05, 09/05/2010

- Cuối tháng 4 rồi, ở một tỉnh bạn, đội an toàn giao thông và dịch vụ công ích (thuộc lực lượng Thanh niên xung phong) đã cho ra mắt tổ phòng chống rải đinh...

- Cuối tháng 4 rồi, ở một tỉnh bạn, đội an toàn giao thông và dịch vụ công ích (thuộc lực lượng Thanh niên xung phong) đã cho ra mắt tổ phòng chống rải đinh.

- Tui có thấy báo có in hình mấy thành viên của đội này mặc đồng phục, tay đeo băng đỏ, lái xe gắn máy kéo theo cái thiết bị hút đinh phía sau...

- Đúng rồi, họ có nhiệm vụ hút đinh trên các tuyến đường đồng thời hỗ trợ vá xe, cứu hộ cứu nạn khi gặp tai nạn giao thông.

- Nhưng tôi thấy mắc cười nhất là chuyện mỗi ngày tổ thu gom 1 -2kg đinh sắt, vật kim loại nhọn các loại do “đinh tặc” rải trên mặt đường!

- Chuyện đó rất đáng hoan nghênh chứ sao lại mắc cười?

- Để đối phó với những hành vi phạm pháp của một nhóm nhỏ “đinh tặc” cần gì phải duy trì một lực lượng ăn lương nhà nước như vậy? Đó là chưa kể kinh phí chế tạo một thiết bị hút đinh và xăng xe chạy trên các tuyến đường cần hút hằng ngày!

- Ừ, ông nói nghe cũng có lý. Cái cần phải hút và chỉ hút một, hai lần thôi chính là bọn bất lương. Mà nói thiệt, hút cái bọn... “đinh tặc” đó có khó gì!

Ba Pha

Tin xem nhiều