Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Cóc nghiến răng

09:05, 07/05/2010

- Cúp điện liên miên kiểu này bất tiện quá ông ơi!
- Sản lượng điện đang thiếu do hạn hán, đành phải chịu chứ sao. À, mới đây, nghe nói các nhà vật lý học của Trường đại học Geneva, Thụy Sĩ vừa phát minh một phương pháp tạo mây bằng tia laser để có thể làm mưa nhân tạo.

- Cúp điện liên miên kiểu này bất tiện quá ông ơi!

- Sản lượng điện đang thiếu do hạn hán, đành phải chịu chứ sao. À, mới đây, nghe nói các nhà vật lý học của Trường đại học Geneva, Thụy Sĩ vừa phát minh một phương pháp tạo mây bằng tia laser để có thể làm mưa nhân tạo.

- Việt Nam mà có cái công nghệ đó thì có thể làm cho các hồ thủy điện đầy nước được ông hén?

- Nhưng Việt Nam mình từ xưa đã biết làm mưa rồi đó chứ?

- Ông lại móc họng cái gì đây?

- Ơ, ông đọc truyện cổ nước mình mà xem. Ông không nhớ truyện "Cóc kiện Trời" à?

- Nhớ, nhớ chứ. Trong truyện đó, Ngọc Hoàng hứa: "Từ nay về sau, nếu cần mưa thì cóc nghiến răng ken két báo cho ta biết. Ta sẽ sai thần làm mưa ngay. Cóc không phải lên kiện trời nữa!".

- Đó vấn đề là ở chỗ đó. Dân gian mình quan sát thiên nhiên rất kỹ nên phát hiện khi cóc nghiến răng là trời mưa. Câu truyện cổ chỉ là cách thần thoại hóa các kinh nghiệm này thôi! Cho nên bây giờ có thể dùng cóc… để làm mưa!

- Ông lại đùa…

- Thiệt mà, bây giờ kiếm thiệt nhiều cóc lên các công trình thủy điện, ép cho chúng nó nghiến răng, thế nào trời cũng mưa!

- Cứ cho là khi cóc nghiến răng, trời sẽ mưa liền. Nhưng rừng đầu nguồn thì bị tàn phá và cóc thì bị người ta bắt nấu cháo hết rồi ông ơi!

Ba Pha

Tin xem nhiều