Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Bó tay!

10:05, 17/05/2010

- Ngày 29-4, xác 1 con tê giác Javan được tìm thấy tại vườn quốc gia quê mình trong tình trạng đã bị cắt sừng. Các em hãy cho biết, con tê giác này chết vì lý do nào sau đây: A. bị bắn; B. bị bệnh; C. tự tử; D. chết già. Các em có 2 quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân hoặc 50/50.

- Ngày 29-4, xác 1 con tê giác Javan được tìm thấy tại vườn quốc gia quê mình trong tình trạng đã bị cắt sừng. Các em hãy cho biết, con tê giác này chết vì lý do nào sau đây: A. bị bắn; B. bị bệnh; C. tự tử; D. chết già. Các em có 2 quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân hoặc 50/50.

- Cho tụi em chọn quyền trợ giúp 50/50.

- Máy tính đã bỏ 2 phương án C và D...

- Chỉ còn 2 phương án: bị bệnh, bị bắn. Cả 2 phương án này chúng em đều không chắc. Cho chúng em xin quyền trợ giúp còn lại là gọi điện thoại. Chúng em sẽ gọi cho Ban giám đốc Vườn quốc gia!

- Điện thoại đã nối máy tới chỗ các em yêu cầu nhưng không ai chịu nghe máy. Các em có thể chọn một người trợ giúp khác được không?

- Dạ. Loài tê giác Javan là một trong những động vật quý hiếm vì có nguy cơ tuyệt chủng cao. Trên thế giới hiện chỉ còn ở Indonesia và Việt Nam với rất ít cá thể. Tại Việt Nam, chỉ có ở một vườn quốc gia mà người ta được đầu tư để thực hiện các dự án bảo tồn thì mới có và cũng chỉ có những người ở vườn quốc gia này thì mới biết chắc chắn thôi. À, hay là cho chúng em điện thoại gặp một ông thợ săn thú quý hiếm nào đó!

- Tôi lấy đâu ra số mấy ông lâm tặc đó cho các em!

- Vậy thì chúng em cũng bó tay thôi!

BA PHA

Tin xem nhiều