Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Sự tích thuồng luồng (dị bản)

10:04, 18/04/2010

Ngày ấy vào thời thái bình, có một cụ đồ học vấn sâu rộng nhưng chán cảnh bạo lực học đường và chuyện quản lý giáo dục bất cập nên bỏ về quê. Nhiều phụ huynh nghe tiếng đưa con đến nhờ phụ đạo. Trong số học trò, có một đứa lạ thường, đi xe đời mới, mũi đeo vòng, tóc nhuộm, da xăm. Đám bạn rỉ tai thầy rằng cậu ta là con vua Thủy tề.

Ngày ấy vào thời thái bình, có một cụ đồ học vấn sâu rộng nhưng chán cảnh bạo lực học đường và chuyện quản lý giáo dục bất cập nên bỏ về quê. Nhiều phụ huynh nghe tiếng đưa con đến nhờ phụ đạo. Trong số học trò, có một đứa lạ thường, đi xe đời mới, mũi đeo vòng, tóc nhuộm, da xăm. Đám bạn rỉ tai thầy rằng cậu ta là con vua Thủy tề.

Năm ấy cả vùng hạn hán lớn, điện cúp liên miên vì thiếu hụt 2-5% sản lượng (tương đương từ 50-130 triệu kWh). Một chiều kia sau buổi học, thầy mời đứa học trò đặc biệt ở lại:

- Thầy muốn con thương dân một chút - đứa học trò ngơ ngác - con đừng giấu, thầy đã biết cả. Giờ đây chỉ có con là cứu được dân. Hãy làm sao có nước cho dân nhờ.

- Dạ, lời thầy rất trọng, con cũng muốn vâng lời nhưng thiếu nước là chuyện năm nào cũng vậy, năm nay hạn lớn thì nặng hơn nhưng dân mình chịu quen rồi. Con nói bố con một tiếng cũng được nhưng hiềm vì sông hồ đều có lệnh "phong bế" từ phương Bắc, lấy đâu ra nước bây giờ.

- Con ráng đi. Ta đã chuẩn bị sẵn mực cho con rồi!

- Thầy mời con uống bia hả? Mực khô xé ăn liền hả thầy? Coi chừng là mực giả, mực làm bằng cao su đó thầy ơi!

- Không, ta có nhậu nhẹt bao giờ, ý ta nói là nghiên mực ấy!

- Ủa, lâu nay ngành giáo dục yêu cầu làm giáo án điện tử, thầy còn xài bút mực à? Vậy hôm nào con tặng thầy vài thùng bút bi xịn, bố con là vua thủy điện nên nhà con chẳng thiếu thứ gì ạ!

- Thủy điện chứ không phải Thủy tề à? Vậy mà ta cứ tưởng... Rồi thầy ngửa mặt lên trời mà than rằng: Giờ người ta thay Trời làm... mực được, sao chưa thấy ai thay Trời làm mưa???

Ba Pha

Tin xem nhiều