- Này ông, rượu là sản phẩm có được quảng cáo không?
- Làm gì có...
- Này ông, rượu là sản phẩm có được quảng cáo không?
- Làm gì có...
- Vậy sao có công ty đưa logo thương hiệu rượu Vodka của mình lên báo, lên đài, lên mạng tưng bừng mấy ngày qua?
- Làm gì có... Cái đó là vi phạm pháp luật, phải bị xử phạt đó.
- Tôi cũng chống mắt coi có ai xử phạt vụ này không?
- Vụ gì?
- Giỗ Tổ vua Hùng mấy năm trước, người ta làm bánh chưng rồi cặp bánh dày lớn kỷ lục. Lại còn đề trên bảng là bánh "trưng", bánh "giầy" giữa hàng trăm ngàn người xem!
- Thì cái vụ "nhà nhà lập kỷ lục, người người lập kỷ lục" ở xứ mình lâu nay bị lạm dụng để làm thương hiệu mà!
- Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Công ty cổ phần AVINAA cung tiến lên Vua Hùng chai rượu ngoại cao 5,2m, đường kính 1,17m và chứa đến 4.000 lít rượu vodka, với tên thương hiệu được in rất lớn trên chai. Ngoài ra, còn có một chai rượu giống vậy với phiên bản nhỏ hơn đặt ở đền Thượng.
- Thì thông qua hình thức dâng cúng lễ vật cho vua Hùng, đơn vị ấy cũng tranh thủ quảng bá sản phẩm vậy!
- Nhưng lễ vật dâng vua sao là rượu ngoại? Với đà này, không biết chừng, mấy năm tới, sẽ có người cung tiến vua chai dầu gội đầu "đàn ông đích thực" 4 mét khối!
- Ông nói tôi mới nhớ ra, đúng là có nhiều đồng nghiệp của tôi đã ào ào viết bài tán dương, làm phóng sự ảnh, phóng sự truyền hình cho cái chai AVINAA to đùng ấy.
- Làm gì có vô tình ở đây ông ơi. Ông rượu khổng lồ thì mượn cớ giỗ vua để "qua mặt" nhà quản lý, ngang nhiên quảng bá rượu ngoại và báo chí thì không vô tình khi tranh thủ đưa hình ảnh cái logo to đùng ấy lên truyền thông...
- Chà, chẳng lẽ phép vua cũng thua lệ... đền?
BA PHA


![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








