- Có chuyện nực cười vậy nà, hôm rồi có doanh nhân bự trên Sài Gòn gọi cho tui, nhờ tư vấn về cách ôn thi cho con.
- Con của doanh nhân ấy ôn thi tốt nghiệp cấp 3 à?
- Có chuyện nực cười vậy nà, hôm rồi có doanh nhân bự trên Sài Gòn gọi cho tui, nhờ tư vấn về cách ôn thi cho con.
- Con của doanh nhân ấy ôn thi tốt nghiệp cấp 3 à?
- Không, cấp 1.
- Trời! Tiểu học làm gì mà quan trọng dữ vậy?
- Thì thế, doanh nhân ấy bảo, mới đây mới biết con chị bị yêu cầu làm những bài văn kiểu như "hãy tả một chiếc mồm".
- Trời, gì mà dùng từ ghê vậy?
- Doanh nhân đó còn bảo, ra nhà sách thì quá chừng là sách tham khảo, văn mẫu, chẳng biết tin vào cuốn nào.
- Thời buổi này, người ta không chịu xây dựng "người mẫu" mà chỉ lo làm sách mẫu không hà.
- Ông nói xây dựng người mẫu là sao?
- Thế ông không thấy vừa rồi cô giáo tiểu học tát nhau đấy à. Người dạy mà trình độ kiểu "tả một chiếc mồm" với lại nhân cách kiểu sẵn sàng hành hung đồng nghiệp thì có mà sách mẫu bằng trời cũng chịu thôi! Doanh nhân bạn ông nên mang con về mà tự dạy dỗ thôi!
Ba Pha


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











