- Giá đường thế giới giảm còn một nửa cho nên giá mía trong nước cũng giảm. Bà con trồng mía đang lo lỗ nặng!
- Lâu lâu thì câu chuyện nông dân bị lao đao về giá nông sản lại tái diễn. Từ cà phê, tiêu, điều đến con cá, con tôm, hạt gạo, cây mía... chẳng lẽ mình bó tay sao ông?
-
Giá đường thế giới giảm còn một nửa cho nên giá mía trong nước cũng giảm. Bà con trồng mía đang lo lỗ nặng!- Lâu lâu thì câu chuyện nông dân bị lao đao về giá nông sản lại tái diễn. Từ cà phê, tiêu, điều đến con cá, con tôm, hạt gạo, cây mía... chẳng lẽ mình bó tay sao ông?
- Nông dân mình tự cứu trước khi... thị trường cứu bằng cách chuyển đổi cây trồng khác rồi. Nhưng nói nào ngay, Nhà nước cũng đã can thiệp đó để giữ vững vùng nguyên liệu!
- Cách gì vậy ông?
- Mía ở tỉnh mình có 2 “đại gia" tiêu thụ chính. Nên chuyện bao tiêu giá hợp lý và chia sẻ rủi ro với bà con trồng mía là chuyện văn hóa, đạo đức kinh doanh. Mà đó cũng là chuyện hợp tác làm ăn lâu dài mà...
- Vậy các “đại gia” đã làm gì chưa? Sao nghe báo nói bà con "ngồi trên đống lửa".
- Có đó. Họ bao tiêu bảo hiểm giá mía lên 550 ngàn đồng/tấn. Ngoài ra, còn hỗ trợ không hoàn lại 4 triệu đồng/hécta với những diện tích chuyển đổi sang trồng mía. Rồi cho vay giá ưu đãi, bán hom giống chỉ bằng 80% giá thị trường...
- Nếu đúng như ông nói thì nghe cũng ngọt!
- Chứ chẳng lẽ mía mà đắng sao?
BA PHA












