Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Lãng nhách

10:04, 05/04/2010

- Ông ơi! Cái vụ ATM này làm tui chết mất.
- Tại giàu quá nên tiền bỏ trong trỏng hết, giờ khó lấy ra hả?

- Ông ơi! Cái vụ ATM này làm tui chết mất.

- Tại giàu quá nên tiền bỏ trong trỏng hết, giờ khó lấy ra hả?

- Ông biết sao không? Nhân viên của tui mấy ngày nay nhất định không chịu lãnh lương qua ATM nữa. Họ đòi trả tiền tươi.

- Thì từ hồi nào tới giờ rồi, người lao động đâu có thích cái thẻ đó.

- Nhưng giờ người ta làm dữ quá ông à.

- Tui thì tui cũng làm dữ thôi. Tiền thì tiền mồ hôi công sức mình làm ra, tự dưng lấy ra thì phải xếp rồng rắn, chen lấn mướt mồ hôi, có khi máy nó "chảnh" lên nó không cho rút thì cũng phải chịu. Rồi, tiền mình mà khi rút xài thì phải trả phí. Thế có ức không?

- Nhưng hồi trước có vất vả tý nhân viên của tui họ cũng ráng chịu, nay họ nhất định không xài nữa.

- Đúng rồi. Ông coi, 6 - 7% máy ATM bị rò điện, thì nguy cơ chết vì ATM cũng cao lắm chứ ông tưởng à. Chết vì cầm nhầm tiền người khác thì còn có lý, chứ chết vì rút tiền trong túi của mình thì... lãng nhách ông à!

Ba Pha

Tin xem nhiều