Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Chuyển trường liên tục

09:04, 16/04/2010

- Ông à! Chắc tui cho con bé nhà tui chuyển trường quá! - Sao mà phải chuyển? Con gái ông đang học ngành y ngon quá chừng, có phải ai thích cũng thi được vào trường y đâu.

- Ông à! Chắc tui cho con bé nhà tui chuyển trường quá!

- Sao mà phải chuyển? Con gái ông đang học ngành y ngon quá chừng, có phải ai thích cũng thi được vào trường y đâu.

- Thì biết vậy, nhưng mà tui thấy, làm cái nghề ấy sao mà tai tiếng quá!

- Ông lại chảnh rồi. Xưa nay người ta nói "lương y như từ mẫu", nghề y là nghề cứu người, cao quý thế ông còn muốn gì nữa!

- Thì trước là vậy, nhưng giờ thấy mà buồn. Mấy tháng nay nghe nào là chuyện y bác sĩ ăn hoa hồng trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của bệnh nhân, nào là bác sĩ kết thành đường dây ăn tiền bảo hiểm y tế...

- Nhưng ngành nào, nghề nào cũng có người xấu, kẻ tốt chứ ông. Đâu phải bác sĩ nào cũng vậy đâu. Ông nói vậy là vơ đũa cả nắm...

- Thì tất nhiên tôi biết không phải ai cũng vậy, nhưng mà những chuyện như thế cũng vấy bẩn lên cái danh hiệu lương y - từ mẫu rồi. Đó là chưa nói có ông bác sĩ bị cơ quan điều tra truy tố là người của một đơn vị anh hùng, một bệnh viện nổi tiếng với phong trào y đức!

- Ông cứ lập luận bi quan như vậy thì có nước cho con ông chuyển trường liên tục à? Ông thử xem ngành nào bây giờ mà chẳng có "con sâu" như thế?

Ba Pha

Tin xem nhiều