(ĐN)- Anh Hồ Văn Giàu ngụ tại ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất làm nghề chạy xe ôm ở chợ Hưng Lộc cho biết, rạng sáng ngày 4-3, anh nghe đàn chó 6 con trong vườn chôm chôm và chuối của anh cắn lộn rất dữ ở góc vườn xa nhà.
(ĐN)- Anh Hồ Văn Già
u ngụ tại ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất làm nghề chạy xe ôm ở chợ Hưng Lộc cho biết, rạng sáng ngày 4-3, anh nghe đàn chó 6 con trong vườn chôm chôm và chuối của anh cắn lộn rất dữ ở góc vườn xa nhà. Khi trời sáng, anh Giàu đi xem xét thì thấy mất 2 con chó, 4 con còn lại bị cắn chết với dấu răng trên cổ rất lớn và cơ thể bầm dập nghi do bị thú dữ tấn công. Sự việc sau đó đã được anh trình báo với công an xã. Vài ngày sau ở cây me gần quán nhậu Sáu Dậu bên quốc lộ 1A, tại km1836+400 (cũng thuộc xã Hưng Lộc) người ta nhìn thấy một con thú họ mèo, nghi là con beo đang tha một con động vật nhỏ. Lúc đó, các em học sinh trung học cơ sở dùng đá chọi liên tục làm con thú này phóng vào bụi rậm và chạy mất. Một số người dân ở khu vực này cho biết, hiện vẫn chưa có dấu hiệu gì mới về con thú dữ này.Thanh Toàn




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)






