Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Quên mời

09:03, 24/03/2010

- Người trồng điều và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều vừa được tôn vinh qua Lễ hội Quả điều vàng Việt Nam - Bình Phước 2010 đó ông!

- Người trồng điều và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều vừa được tôn vinh qua Lễ hội Quả điều vàng Việt Nam - Bình Phước 2010 đó ông!

- Vì họ đã lập nên kỳ tích đưa "Việt Nam trở thành nước xuất khẩu điều lớn nhất thế giới", cả tỷ USD/năm!

- Có điều trong thành phần nông dân được tôn vinh tôi thấy còn thiếu!

- Thiếu nông dân Đồng Nai à?

- Hổng phải vậy. Trong khi Lễ hội Quả điều diễn ra thì nông dân có nơi đang... chặt điều vì thời tiết quá bất thường, ảnh hưởng mạnh đến năng suất và thu nhập. Nông dân trồng điều không đủ trang trải!

- Chuyện này thời gian qua tôi cũng có nghe. Bà con trồng điều ở tỉnh mình, ở Bình Thuận, ở Quảng Ngãi... có một số người chặt điều vì trồng điều bị lỗ nặng.

- Diện tích điều cả nước năm rồi giảm tới 51 ngàn hécta. Có người dự báo 450 ngàn hécta cây điều hiện nay, vài năm nữa, không chừng chỉ còn 350 ngàn hécta thôi!

- Hằng năm ngành điều cần khoảng 800 ngàn tấn nguyên liệu nhưng bà con mình chỉ đáp ứng 400 - 450 ngàn tấn.

- Thì vậy. Mấy ông chế biến, xuất khẩu phải nhập nguyên liệu từ châu Phi. Nhưng Ban tổ chức lễ hội lại quên... mời nông dân châu Phi để tôn vinh luôn!

- Mời nông dân châu Phi qua đây thì họ sẽ thấy nông dân mình - những người đang đóng góp 60% lượng điều cho xuất khẩu cả nước - vẫn chưa được chia sẻ lợi nhuận hợp lý để có thể sống với cây điều, coi sao đặng ông!?

BA PHA

Tin xem nhiều