Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Nhìn xuống

09:03, 17/03/2010

- Mấy ngày nay dư luận chưa hết bàng hoàng và báo chí cũng tốn khá nhiều giấy mực cho vụ nữ sinh lớp 10 Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) đánh hội đồng bạn học của mình rồi ghi hình tung lên mạng chỉ vì bị bạn... giẫm vào chân.

- Mấy ngày nay dư luận chưa hết bàng hoàng và báo chí cũng tốn khá nhiều giấy mực cho vụ nữ sinh lớp 10 Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) đánh hội  đồng bạn học của mình rồi ghi hình tung lên mạng chỉ vì bị bạn... giẫm vào chân.

- Vấn đề bây giờ là cách giải quyết rốt ráo thực trạng này. Con gái tôi đang đi học ở lứa tuổi này nên cũng thấy lo ghê ông à!

- Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội thống nhất quan điểm với cơ quan công an là không xử lý hình sự các học sinh ấy vì các em ở tuổi vị thành niên, không áp dụng mức kỷ luật nặng là đuổi học, chỉ áp dụng những biện pháp răn đe (như cảnh cáo, hạ hạnh kiểm, ghi học bạ) để tạo cơ hội cho các em sửa chữa lỗi lầm, hướng thiện.

- Xử lý và xử lý thế nào cũng phải làm rốt ráo, mặc dù sẽ có nhiều ý kiến trái ngược trong câu chuyện làm nhục người khác, cố ý gây thương tích cho người khác này. Nhưng tôi thấy cũng phải tìm ra biện pháp gì mới để xử lý nghiêm khắc vụ việc này chứ "hạ hạnh kiểm" là một hình thức cũ, chẳng còn hợp thời vì nó là vô tác dụng với lối sống ngày nay, không ngăn ngừa được.

- Thì gia đình cũng phải vào cuộc để góp một tay với nhà trường. Người lớn phải biết uốn nắn và làm gương cho các em.

- Ông nói nghe lý thuyết quá. Có cách gì cho các bậc cha mẹ như tôi an tâm để con mình đến trường?

- Kinh nghiệm của tôi là ông dặn cháu khi đi đến trường, đi ra đường không được nhìn lên, không được nhìn thẳng... Phải luôn luôn nhìn xuống để không giẫm lên chân đứa khác, nếu không sẽ no đòn!

BA PHA

Tin xem nhiều