Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Cửa mở là... “chạy”!

09:03, 15/03/2010

- Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng 3 là chuyện chạy trường ở các lớp đầu cấp đã bắt đầu ồn ào. Sao tình trạng này không chấm dứt vậy ông?

- Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng 3 là chuyện chạy trường ở các lớp đầu cấp đã bắt đầu ồn ào. Sao tình trạng này không chấm dứt vậy ông?

- Lãnh đạo ngành giáo dục cũng thường xuyên có công văn, chỉ đạo ngăn chặn và giải quyết dứt điểm tình trạng này.

- Nhưng những biện pháp ấy không hiệu lực. Nghĩa là chưa tìm ra đúng bệnh để bốc thuốc?

- Ông nghĩ đó là bệnh nhưng có người coi đó là cơ hội đấy. Và, thường họ đổ lỗi cho... nhận thức của phụ huynh.

- Thì đúng là có nguyên nhân lớn từ phía phụ huynh. Nhưng phụ huynh cũng bao biện rằng họ chạy trường cho con là vì hoàn cảnh, vì công việc. Có người chứng minh rằng do hộ khẩu một nơi, chỗ ở và chỗ làm việc một nơi, để thuận lợi cho việc học của con cái, thì phải chạy...

- Những trường hợp đó không nhiều đâu. Chủ yếu là do họ muốn cho con em vào trường "chất lượng cao" khi nghĩ rằng các trường phổ thông của mình chất lượng chưa đồng đều.

- Vậy cái gốc của vấn đề là xóa khoảng cách mặt bằng chất lượng ở các trường?

- Cái này mình cũng đã làm, làm nhiều. Nhưng cái gốc của vấn đề là phải "bịt" hết các "cửa chạy" thì hết chạy...

- Chân lý đơn giản vậy mà không ai nghĩ ra à?

- Có. Nhưng vì "bịt" không hết. "Cửa" còn "mở" thì phụ huynh vẫn cứ hy vọng và cứ chạy. Người này chạy được thì người khác cũng cố chạy...

Ba Pha

Tin xem nhiều