Ngày 2-3-2010
Mấy ngày nay, nhìn con vừa khóc vừa ráng nuốt các muỗng cháo, lòng mẹ xót xa lắm. Nhưng con ơi, thông cảm cho mẹ nhé. Con còn nhỏ quá, làm sao biết được rằng chỉ trong hơn một tháng qua, giá sữa đã có 2 đợt tăng. Trước Tết, các hãng sữa tăng giá nhiều loại sữa lên từ 7-10%...
Mấy ngày nay, nhìn con vừa khóc vừa ráng nuốt các muỗng cháo, lòng mẹ xót xa lắm. Nhưng con ơi, thông cảm cho mẹ nhé. Con còn nhỏ quá, làm sao biết
được rằng chỉ trong hơn một tháng qua, giá sữa đã có 2 đợt tăng. Trước Tết, các hãng sữa tăng giá nhiều loại sữa lên từ 7-10%. Nhưng mẹ và ba đã ráng nhịn sắm Tết để mua cho con những hộp sữa đắt tiền, cái loại mà bác sĩ sản khoa ở bệnh viện đã ghi toa cho ba mẹ mua để con ăn giặm ngay khi con vừa mới ra đời, đến giờ con đã quen.Mới
đây, khi mẹ chuyển sang cho con dùng loại sữa rẻ hơn thì con cứ nhè ra hoài nhưng cái sữa rẻ hơn đó cũng lại đột ngột tăng giá.Mới sáng thứ hai rồi, một số hãng sữa lại thông báo sẽ tiếp tục
tăng giá thêm từ 8-10%. Trong số đó, có các hãng sữa nội. Giá tăng xoành xoạch đến nỗi chú bán hàng sữa không còn nhớ chính xác giá loại sữa nào bao nhiêu, mẹ hỏi chú phải lật sổ xem đấy.Mẹ
đọc báo thấy mấy doanh nghiệp làm sữa họ giải thích giá tăng là do nguyên liệu sữa bột, đường, chi phí vận chuyển cũng đều tăng. Nhưng mẹ cũng nghe nói cách giải thích của các hãng sữa vậy là chưa hợp lý.Thôi, ráng
ăn cháo nghe con. Mẹ cũng ráng chờ các nhà quản lý có cách nào điều tiết, can thiệp giùm, chứ giá lên thế này thì mẹ không nuôi con bằng sữa nổi nữa đâu con ơi.BA PHA (SAO LỤC)





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






