Kính thưa mẹ!
Con biết mẹ và cả nhà rất buồn vì đến nay đã 26 Tết mà con chưa thể về hoặc gửi tiền về cho mẹ. Những ngày này, mỗi lần trên đường vào nhà máy, nhìn cảnh bà con tất bật mua sắm Tết, lòng con không ít xốn xang.
Kính thưa mẹ!
Con biết mẹ và cả nhà rất buồn vì đ
ến nay đã 26 Tết mà con chưa thể về hoặc gửi tiền về cho mẹ. Những ngày này, mỗi lần trên đường vào nhà máy, nhìn cảnh bà con tất bật mua sắm Tết, lòng con không ít xốn xang.Mẹ ơi, chúng con đang ngóng tiền thưởng, nhưng công ty nói phải đến ngày 29 Tết mới có. Họ hứa sẽ thưởng nhưng phát trễ như vậy để
"néo" chân công nhân cuối năm. Chắc là công ty không "xù" tiền thưởng đâu nhưng họ sợ công nhân nhận thưởng xong là bỏ công ty về Tết sớm đó mẹ. Con nghe nói cũng có xí nghiệp, lãnh đạo không công bố tiền thưởng Tết nên công nhân đang đòi đình công đó mẹ!Về lý, về luật mà nói, hiện nay chưa có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết cho
người lao động. Họ lợi dụng điều này, nên găm tiền thưởng đến cận Tết. Lúc đó, dù có tiền, con không thể xoay xở để có tấm vé về quê.Con biết mẹ rất buồn, nhưng mẹ hãy thông cảm cho con. Cả nă
m công nhân chúng con đã gắn bó với công ty, chẳng lẽ họ lại xù tiền thưởng để đến sau Tết? Chúng con đang trông mong vào đạo lý và trách nhiệm của người sử dụng lao động.Mẹ ráng chờ nhé. Con cũng bực bội lắm, nhưng đang cố tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bạn con có đứa nóng tính thì
la toáng lên rằng giới chủ đang "tống tiền hợp pháp" đấy...(Trích lá thư gửi mẹ của một công nhân)
BA PHA (sao lục)





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








