Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Nếu cá biết nói

09:02, 05/02/2010

- A lô, ông Ba Pha hả. Tết này tôi về Đồng Nai đi câu cá giải trí với ông đó. Nghe nói tỉnh mình nhiều điểm câu cá hấp dẫn lắm!
- Nhiều. Nhưng cũng có những chỗ câu để giết thì giờ chứ không có cá đâu nghen.

- A lô, ông Ba Pha hả. Tết này tôi về Đồng Nai đi câu cá giải trí với ông đó. Nghe nói tỉnh mình nhiều điểm câu cá hấp dẫn lắm!

- Nhiều. Nhưng cũng có những chỗ câu để giết thì giờ chứ không có cá đâu nghen.

- Ủa, sao kỳ vậy?

- Có mấy ông chủ các điểm câu giải trí muốn lời nhanh nên không nuôi cá mất công, chỉ mua cá ở vựa với giá sỉ mang về cho vào ao.

- Thì có sao đâu...

- Có đó. Nhìn cá bơi đầy ao nhưng hổng có cắn câu. Cao thủ cỡ ông cũng bó tay đó!

- Ông lại khích tướng tôi đó à?

- Thiệt mà. Cá tra, cá trê, cá chép, cá trôi đánh hơi được mồi câu là nhờ có râu. Nhưng trước khi thả xuống ao, nhiều ông chủ ao đã... cắt râu cá rồi!

- Trời đất, chi mà ác vậy cà!

- Cắt râu cũng sợ bị phát hiện nên nhiều ông chủ ao chơi "chiêu" cho cá ăn no hoặc làm cho cá nhát mồi trước khi cho mở cửa điểm câu.

- Thu tiền dịch vụ của người ta mà sao làm ăn kỳ cục vậy.

- À, nhưng mà dân câu cũng có tay chẳng vừa đâu. Nhiều tay câu dùng loại lưỡi câu dĩa, lưỡi câu dĩa có từ 6 - 8 lưỡi... cực kỳ bén. Họ "canh me" con cá nào... bén mảng tới là giật. Cá mắc dính lưỡi dĩa thì thành... quái ngư!

- Trời, nếu cá mà biết nói thì mấy ông dịch vụ vui chơi Tết kiểu này không còn chỗ tổ chức giải trí đâu! Thôi bái bai ông nghe...

- Ủa, vậy Tết có xuống câu không? (tút... tút...) Giả tắt máy rồi!

Ba Pha

Tin xem nhiều