Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Bà táo lo xa

10:02, 03/02/2010

Ông Táo đang cặm cụi viết sớ, bà Táo mang ra ly cà phê rồi nói:
- Này, ngày mai ông đi về Trời rồi mà giờ vẫn còn viết sớ!

Ông Táo đang cặm cụi viết sớ, bà Táo mang ra ly cà phê rồi nói: 

- Này, ngày mai ông đi về Trời rồi mà giờ vẫn còn viết sớ!

- Cuối năm phát sinh nhiều chuyện quá bà ơi, sớ viết xong lại xuất hiện những vụ việc mới. Nhà xây giữa phố Sài Gòn hoa lệ vậy mà sập, hàng giả hàng gian cuối năm lại rộ lên, thực phẩm mất an toàn lại bị phát hiện thêm nữa...

- Trời đất, ba cái chuyện thực phẩm thiếu an toàn bao giờ mới giải quyết cho xong. Còn chuyện nhà sập? Năm nay nhà sập quá trời, sức đâu ông kể cho hết. Này nhé, bữa tháng ba, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, có một căn nhà sập khi đang xây làm 2 người chết, một người khác bị thương. Tháng tám rồi, căn nhà 5 tấm đang xây ở Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh cũng bất ngờ đổ sập, chôn vùi 15 người. Rồi cách nay mấy ngày, một ngôi nhà 5 tầng sắp hoàn thiện tại Dĩ An, Bình Dương đổ sập hoàn toàn, chôn vùi ít nhất 9 người!

- Bà cứ chen vào việc đại sự làm gì!

- Tôi nói cho ông biết nghen, hiện nay đường sá kẹt cứng, sông ngòi ô nhiễm, cá chép bây giờ cũng bị lai tạo tùm lum, ăn uống thực phẩm thiếu chất lượng nên không bảo đảm chuyện đưa ông về Trời đúng giờ đâu nha. Ông lo mà đi sớm chứ không là bị Ngọc Hoàng quở đó!

- Biết rồi, lên chầu trễ thì bị quở nhưng báo cáo thiếu sót cũng bị quở mà! 

- Nhưng cái quan trọng là ông còn an toàn và có mặt kịp để báo cáo chớ!

BA PHA

Tin xem nhiều