Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Quên hổng được

09:01, 08/01/2010

- Hôm qua báo đăng, ở TP.Hồ Chí Minh, có doanh nghiệp năm nay thưởng Tết lên tới 389 triệu đồng/người...
- Cái đó là mức cao cá biệt, thưởng Tết bình quân chung cho người lao động thường bằng một tháng lương thôi. Nhưng năm nay chỗ em thưởng Tết khá hôn?

- Hôm qua báo đăng, ở TP.Hồ Chí Minh, có doanh nghiệp năm nay thưởng Tết lên tới 389 triệu đồng/người...

- Cái đó là mức cao cá biệt, thưởng Tết bình quân chung cho người lao động thường bằng một tháng lương thôi. Nhưng năm nay chỗ em thưởng Tết khá hôn?

- Sao anh lại hỏi là "năm nay"?

- Thì ý là so sánh với mọi năm.

- Trời đất! Giáo viên như em từ khi vào nghề đến giờ mười mấy năm chưa nghe đến cái khái niệm "thưởng Tết" anh ơi!

- Em nói sao vậy, ngành nào mà không có thưởng Tết?

- Nói nào ngay, ngành giáo tụi em cũng có thưởng, nhưng mà có cũng như... không anh ơi. Nhiều cái Tết đã qua, em chẳng thể nhớ là có thưởng Tết hay không, thưởng Tết như thế nào. Cứ như hương hoa vậy mà. Thấy tivi đưa tin nhiều nơi thưởng Tết cao, như công nhân cao su tỉnh mình, họ được thưởng cả mấy chục triệu..., em muốn quên chuyện Tết nhứt lắm...

- Thì xã hội đang phát triển nên cũng có sự phân hóa. Nhưng nói như em thì sẽ còn hàng triệu công nhân, người lao động ở những ngành, những khu vực còn khó khăn cũng muốn quên Tết đó!

- Tụi em muốn quên lâu rồi, nhưng quên chẳng được, vì năm nào báo chí các anh cũng lôi ra so sánh, tủi thân muốn chết!

BA PHA

Tin xem nhiều