Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Phải biết...

09:01, 11/01/2010

- Tuần rồi, báo chí đưa tin nhiều phóng viên bị hành hung.
- Các nhà báo này tác nghiệp để viết bài phê phán bọn buôn lậu nên bị chúng phản ứng hạ cấp (lựa chỗ vắng vẻ, đánh lén) như thế cũng dễ hiểu...

- Tuần rồi, báo chí đưa tin nhiều phóng viên bị hành hung.

- Các nhà báo này tác nghiệp để viết bài phê phán bọn buôn lậu nên bị chúng phản ứng hạ cấp (lựa chỗ vắng vẻ, đánh lén) như thế cũng dễ hiểu. Nhưng tôi hỏi ông, ngay tại tiệc chiêu đãi mừng tân hoa hậu hoàn vũ cũng có nhà báo bị người nhà doanh nghiệp chủ tiệc hành hung, hoặc có nhà báo ở Khánh Hòa bị đâm trọng thương ngay trước cửa tòa soạn thì giải thích thế nào?

- Hành hung nhà báo là tung chưởng vào công lý! Luật pháp, bạn đọc sẽ đứng về những người làm báo chân chính!

- Nói đi nghĩ lại, cũng tại nhà báo các anh thôi. Ở đây, tôi không nói một số tay phóng viên có sự lạm dụng, lộng quyền, xử sự không đúng mực trong tác nghiệp nên bị phản ứng đâu...

- Sao lại tại nhà báo bọn tôi?

- Ngành nào mà đụng tới bọn xấu cũng đều bị phản ứng thôi. Ông không thấy thời gian qua đã có nhiều chiến sĩ cảnh sát cũng bị bọn chúng tấn công à. Nhưng, đã làm nghề thì phải biết cách tác nghiệp để hạn chế thiệt hại chứ!

- Chẳng lẽ nhà báo cũng phải học nghề thám tử tư?

- Có khi cũng phải vậy. Và, đã làm điều tra liên quan đến "xã hội đen" thì cũng cần phải biết cách phòng thân!

- Vậy nhà báo cũng phải học võ để tự vệ nữa?

- Đúng, phải học võ thôi. Vì tham nhũng, buôn lậu còn thì trách nhiệm của nhà báo còn dài lắm...

BA PHA

Tin xem nhiều