Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Xuân này con có về

09:01, 20/01/2010

- A lô, con đây. Mẹ khỏe không?
- Mẹ khỏe, sao lâu quá con mới gọi điện? Thế bao giờ về Tết?

- A lô, con đây. Mẹ khỏe không?

- Mẹ khỏe, sao lâu quá con mới gọi điện? Thế bao giờ về Tết?

- Dạ, con gọi cho mẹ để báo tin, Xuân này con không về!

- Cái gì? Trời đất quỷ thần ơi, Tết mà không về nhà là sao?

- Con muốn lắm, nhưng tình hình tàu xe chưa biết thế nào mẹ ạ!

- Bố mày đọc báo thấy có nói ngành giao thông Đồng Nai huy động hơn 500 xe vận tải để cho bà con về ăn Tết kia mà. Nghe đâu họ còn hợp đồng thêm xe để đưa hơn 5.000 công nhân về quê. Có công nhân còn được tặng vé xe nữa đó.

- Mẹ ơi, Nhà nước có sự hỗ trợ nhưng công nhân, người lao động trong này đông lắm, đâu thể nào mà lo hết được. Vả lại, con làm ở một cái công ty tư nhân nhỏ ở huyện... Tiền dành dụm không bao nhiêu mà để cho đám xe cóc, xe dù nó chặt chém thì uổng lắm mẹ à. Đó là chưa kể tình trạng nhà xe nhét người lên các khoang hàng hóa vô cùng nguy hiểm mẹ ơi. Chi bằng con ở lại trong này vui xuân, gửi tiền về cho bố mẹ, các em...

- Bố mày nói Nhà nước sẽ kiên quyết dẹp nạn xe dù, xe chở quá tải kia mà!

- Mẹ ơi, cảnh sát phạt cũng chỉ hạn chế được một phần thôi vì người ta ham lợi thì bất chấp. Cho nên nếu mua được vé thì con về, còn không mua vé được thì con ở lại, kiên quyết không đi xe cóc, xe dù, xe chở quá tải...

- Con không về thì buồn lắm con ạ! Nhưng mẹ đồng ý với sự chọn lựa của con. Thế nhá. Cố mua được vé nhá. Xuân này con cố về nhá! Mẹ cúp máy nhá!

BA PHA

Tin xem nhiều