- Buồn quá anh Ba!
- Sao, hết tiền á?...
- Buồn quá anh Ba!
- Sao, hết tiền á?
- Đang còn tiền mà không biết xài sao đây nè!
- Trời, sướng vậy còn than buồn là sao?
- Hôm qua, em đưa má đi siêu thị. Anh Ba biết không, vào thử hết gần chục bộ đồ, thấy khá đẹp, định lấy, nhưng hỏi ra toàn hàng Trung Quốc không à.
- Ừ, ở đâu bây giờ cũng thấy hàng Trung Quốc.
- Bấy lâu nay nghe báo chí các anh nói nhiều về chuyện vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", em cũng tự nhủ là phải dùng hàng Việt. Ở siêu thị, em hỏi, không có hàng Việt Nam à? Cô bán hàng trả lời, cũng có hàng công ty (hàng Việt) nhưng không đẹp bằng hàng Trung Quốc nên không đưa cho khách thử. Bạn em thì kể, ra biên giới Campuchia định mua đồ Thái, cũng gặp toàn hàng Trung Quốc. Những người bán còn khoe, hàng Trung Quốc qua ngả Campuchia còn "xịn" hơn hàng Trung Quốc qua ngả Lạng Sơn!
- Người ta thích bán hàng Trung Quốc vì lời nhiều. Hàng Việt thì có giá đầu vào đầu ra rõ ràng rồi, không lời nhiều đâu. Hàng Trung Quốc lấy vô rẻ rề, nên bán một cái quần lời bằng mấy cái quần hàng Việt. Nhưng mà, cái cô bán hàng đó còn dễ thương đó.
- Dễ thương cái gì?
- Dễ thương là còn chỉ cái nào hàng Trung Quốc, cái nào hàng Việt. Còn đầy những chỗ bán hàng, hàng Trung Quốc họ nói hàng Việt, làm sao biết được?
- Trời! Tội nghiệp hàng nội quá!
BA PHA
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












