Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Cha chung

09:01, 17/01/2010

- Sáng nay, đi làm trễ một chút, ngang qua nhiều cơ quan đang chào Quốc kỳ, lẽ ra mình phải dừng lại chào vọng, nhưng đường sá đông quá và dòng người vẫn hối hả chạy nên muốn dừng cũng không được...

- Sáng nay, đi làm trễ một chút, ngang qua nhiều cơ quan đang chào Quốc kỳ, lẽ ra mình phải dừng lại chào vọng, nhưng đường sá đông quá và dòng người vẫn hối hả chạy nên muốn dừng cũng không được...

- Tôi cũng nhiều lần áy náy như ông vậy. Bởi từ hồi còn nhỏ, tôi cũng được dạy rằng, khi gặp cảnh chào cờ và nghe quốc ca bất cứ nơi đâu, cũng phải nghiêm trang đón nhận, thấy cờ Tổ quốc rơi, phải nhặt lên tức khắc.

- Mới đây, hình ảnh lá cờ Việt Nam mình tại SEAGames 25 qua truyền hình trực tiếp trong nhiều tình huống làm tôi xúc động muốn khóc ông à.

- Nghe anh em phóng viên thể thao nói là các đội tuyển thể thao mình đi thi đấu ở nước ngoài không bao giờ quên mang theo cờ Tổ quốc. VĐV điền kinh, VĐV võ thuật khi giành thắng lợi, việc đầu tiên là lấy lá cờ Tổ quốc đỏ thắm khoác lên mình chạy khắp một vòng sân, nhà thi đấu...

- Trong từng con người Việt Nam, lá cờ Tổ quốc hết sức thiêng liêng. Nhưng sao bây giờ còn nhiều cơ quan ở trong tỉnh vẫn treo những lá cờ đã bị gió xé hoặc cờ đã bị bụi bẩn, nhiều cái “cổng khu phố văn hóa” lá cờ treo trên đó rách te tua... thấy đau lòng quá. Chắc là cờ đã treo từ Tết năm ngoái mà chưa chắc Tết này họ đã thay kịp. Ông giải thích chuyện này thế nào?

- Lại chuyện cha chung không ai khóc rồi!

BA PHA

Tin xem nhiều