
(ĐN)- Sáng 3-2, sau khi làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, anh Nguyễn Tuấn Linh, cán bộ công tác tại Thành đoàn Biên Hòa đã bắt đầu bước vào cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt dài 1.900 km từ TP. Biên Hòa qua 21 tỉnh, thành để đến điểm cuối cùng là Đền Hùng (thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
(ĐN)- Sáng 3-2, sau khi làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, anh Nguyễn Tuấn Linh, cán bộ công tác tại Thành đoàn Biên Hòa đã bắt đầu bước vào cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt dài 1.900 km từ TP. Biên Hòa qua 21 tỉnh, thành để đến điểm cuối cùng là Đền Hùng (thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Trên đường đi, Tuấn Linh dự định sẽ ghé thăm các di tích lịch sử - văn hóa, giao lưu với các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ở một số địa phương, nhằm học tập kinh nghiệm về tổ chức hoạt động đoàn, trang bị thêm kỹ năng nghiệp cụ công tác đoàn; đồng thời vận động mọi người tham gia ký tên ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với chỉ tiêu tự đặt ra là vận động khoảng 30.000 chữ ký. Tuấn Linh dự kiến, chuyến đi bộ xuyên Việt sẽ kết thúc vào ngày 4-4, đúng vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương.
T. Thúy




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




