(ĐN)- 18 giờ, ngày 9-2, bé Vương Tuấn Kiệt, 26 tháng tuổi (ở phường Thống Nhất) đã chết sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh) ở trạng thái hôn mê sâu với nhiều bộ phận cơ thể tổn thương nặng do rơi từ tầng cao của Trường mầm non tư thục N.T. (thuộc phường Tân Mai, TP. Biên Hòa).
(ĐN)- 18 giờ, ngày 9-2, bé Vương Tuấn Kiệt, 26 tháng tuổi (ở phường Thống Nhất) đã chết sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh) ở trạng thái hôn mê sâu với nhiều bộ phận cơ thể tổn thương nặng do rơi từ tầng cao của Trường mầm non tư thục N.T. (thuộc phường Tân Mai, TP. Biên Hòa). Ban giám hiệu Trường mầm non tư thục N.T cũng đã đến chia buồn với gia đình về sự cố bất ngờ gây tử vong cho bé Kiệt.
Như đã thông tin, trước đó chiều ngày 3-2, mẹ bé Kiệt dẫn con vào Trường mầm non tư thục N.T cho bé làm quen với môi trường để cháu chuẩn bị đi học. Sau khi hai mẹ con đi một vòng thăm các lớp học ở tầng một thì mẹ bé đứng lại nói chuyện với cô giáo. Một lúc sau không thấy con, mẹ bé chạy xuống tầng trệt tìm thì bất ngờ thấy bé Kiệt rơi từ trên cao xuống (đến nay nhà trường và gia đình vẫn chưa xác định bé Kiệt rơi từ tầng mấy và vì sao bị rơi xuống đất).
Được biết, sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Ban giám hiệu trường cũng đã hàn một hàng rào song sắt trên thành lan can tầng một và làm cửa song sắt tại các đầu cầu thang để tránh những việc đáng tiếc lại có thể xảy ra.
Phương Liễu



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








