Báo Đồng Nai điện tử
En

Trái tim em đã hồi sinh

10:01, 21/01/2008

(ĐN)- Ngoài giờ học ở trường, Trần Ngọc Kiều Trinh (9 tuổi, gia đình ở trọ tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa) lại ra phụ mẹ bán nước giải khát trên một chiếc xe đẩy bên lề quốc lộ 1A, đoạn gần ngã tư Amata. Khách hàng của mẹ con em là những người đang chờ đón xe.

Kiều Trinh phụ mẹ bán nước giải khát.

(ĐN)- Ngoài giờ học ở trường, Trần Ngọc Kiều Trinh (9 tuổi, gia đình ở trọ tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa) lại ra phụ mẹ bán nước giải khát trên một chiếc xe đẩy bên lề quốc lộ 1A, đoạn gần ngã tư Amata. Khách hàng của mẹ con em là những người đang chờ đón xe.

Sau 1 năm kể từ khi được tổ chức Sunny Korea hỗ trợ kinh phí đưa sang Hàn Quốc phẫu thuật tim bẩm sinh, giờ đây sức khỏe của em đã hồi phục đáng kể. Kiều Trinh cho biết: "Hồi xưa em thường xuyên thở dốc, người xanh tái mỗi khi học hay làm việc quá sức. Giờ đây, không chỉ có sức để học bài được tốt hơn, em còn có thể tranh thủ giúp ba mẹ được nhiều việc lắm!". Còn mẹ của Kiều Trinh thì xúc động : "Các cô chú ở tổ chức Sunny Korea và Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Đồng Nai đã giúp cho con tôi được hồi sinh. Tết này, dù vẫn còn không ít khó khăn nhưng gia đình tôi sẽ đón Tết trong không khí ấm cúng, tràn ngập niềm vui...".

Bảo Minh

 

 

Tin xem nhiều