Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phản hồi bài viết: "Cuốc xe ôm định mệnh và nỗi đau của hai bà mẹ":
Hai con của bà Mai đã được đến trường

10:08, 27/08/2007

(ĐN) - Báo Đồng Nai số ra ngày 21-7-2007 có bài viết phản ánh về nỗi đau của gia đình bà Trần Thị Mai khi chồng bà là ông Nguyễn Đức Quang đã bị kẻ cướp giết chết khi đang hành nghề chạy xe ôm.

(ĐN) - Báo Đồng Nai số ra ngày 21-7-2007 có bài viết phản ánh về nỗi đau của gia đình bà Trần Thị Mai khi chồng bà là ông Nguyễn Đức Quang đã bị kẻ cướp giết chết khi đang hành nghề chạy xe ôm. Cái chết tức tưởi của ông Quang đã để lại cho bà Mai 4 đứa con nheo nhóc cùng món nợ hơn 45 triệu đồng do phải vay mượn để thuốc thang và làm đám tang chồng. Vì quá khó khăn, các con của bà Mai phải nghỉ học.

Đại diện Đoàn cơ sở Cục Hải quan trao quà, học bổng cho hai con của bà Mai.

Ngày 26-8, đại diện Đoàn cơ sở Cục Hải quan Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Mai tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Số quà được trao tặng gồm 1 chiếc xe đạp, hai suất học bổng trị giá 900 ngàn đồng/suất và một số sách vở, dụng cụ học tập. Với những món quà quý giá này, hai con của bà Mai lại được tiếp tục đến trường. Trong đó, đặc biệt em Dương Mai Quý đã nghỉ học 2 năm nhưng Đoàn cơ sở Cục Hải quan đã vận động địa phương, nhà trường cho em được trở lại lớp học.

Dịp này, Đoàn cơ sở Cục Hải Quan còn tặng 10 phần quà gồm: sách vở, dụng cụ học tập, xe đạp và 7 học bổng trị giá từ 500.000 – 900.000 đồng cho 10 học sinh nghèo vượt khó của xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ).

Phạm Mai

Tin xem nhiều