Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một đôi tình nhân chết trong khách sạn

08:08, 12/08/2007

Lúc 10g ngày 11-7, nhân viên khách sạn Minh Tâm, số 79C ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai), phát hiện một đôi tình nhân nằm chết trong phòng 303.

Lúc 10g ngày 11-7, nhân viên khách sạn Minh Tâm, số 79C ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai), phát hiện một đôi tình nhân nằm chết trong phòng 303.

Hiện trường cho thấy nạn nhân nam chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây thừng móc trên quạt trần. Nạn nhân nữ đã chết trên giường, miệng sùi bọt mép. Kết luận sơ bộ ban đầu cho thấy nạn nhân nam chết ngạt do treo cổ, nạn nhân nữ chết do thuốc độc cực mạnh. Theo tường trình của quản lý khách sạn, hai người này là khách quen thường xuyên thuê phòng ở đây. Khoảng 2g ngày 11-7, họ đến thuê phòng. Đến 10g cùng ngày, không thấy hai người này trả phòng nên nhân viên phải mở khóa vào kiểm tra thì phát hiện họ đã chết.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân nam là Nguyễn Xuân V. (30 tuổi, ngụ đường Hưng Đạo Vương, KP 4, P.Trung Dũng, TP Biên Hòa), nạn nhân nữ là Huỳnh Thị Thùy D. (25 tuổi, ngụ đường Quang Trung, KP1, P.Hòa Bình, TP Biên Hòa).

Người thân của V. cho biết V. là tài xế xe khách chạy tuyến Bắc - Nam đã bị mắc bệnh ung thư hoại tử phần hàm, chữa trị nhiều năm nhưng không khỏi. Vào tháng 6-2007, do chán nản trước bệnh tật, cộng thêm gia cảnh khó khăn không có điều kiện chữa trị, anh đã viết thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình. Cũng theo gia đình nạn nhân V. thì V. và D. đã yêu nhau nhiều năm, D. vừa tốt nghiệp Trường ĐH dân lập Lạc Hồng và chưa đi làm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. 

(Theo TTO)

Tin xem nhiều