(ĐN)- Trong những ngày qua, ở phía thượng nguồn sông Đồng Nai cũng như trên địa bàn huyện Tân Phú, lượng mưa không đáng kể, vì thế nước sông Đồng Nai đã giảm nhiều hơn so với những ngày trước. Mặc dù vậy, mực nước ở các xã ven sông La Ngà và sông Đồng Nai vẫn còn khá cao.
(
ĐN)- Trong những ngày qua, ở phía thượng nguồn sông Đồng Nai cũng như trên địa bàn huyện Tân Phú, lượng mưa không đáng kể, vì thế nước sông Đồng Nai đã giảm nhiều hơn so với những ngày trước. Mặc dù vậy, mực nước ở các xã ven sông La Ngà và sông Đồng Nai vẫn còn khá cao.Tại xã
Đắk Lua, nước vẫn còn ở cao trình 134,8 mét, giảm hơn 0,4m so với cao trình đỉnh lũ ngày 17-8. Hiện nay, xã vẫn bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, mọi phương tiện giao thông đường bộ vẫn chưa được thông tuyến. Do vậy, những chuyến hàng cứu trợ đến Đắc Lua đều phải chuyển từ ô tô qua xuồng máy mới chở đến tận nơi. Theo đại diện UBND xã, hiện mực nước đã hạ thấp nên một số hộ dân chạy lũ ở trên đường đê bao WB2 đã quay trở về nhà để trông chừng tài sản. Đến nay, xã đã tiếp nhận được trên 1 tấn gạo, 4 tạ rau xanh, 4.500 gói mì tôm, 10 thùng nước tương, 12kg thuốc Cloramine B để khử trùng nước, cùng nhiều vật dụng khác, với trị giá hơn 14 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã cũng đã được Trung tâm y tế huyện cử bác sĩ xuống để khám và chữa bệnh cho nhân dân từ 4 ngày nay. Ông Lê Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay, người dân ở Đắk Lua chưa một ai bị thiếu đói, nhưng về lâu dài, tình trạng này sẽ nghiêm trọng. Vì số lúa mà bà con nông dân đã thu hoạch để chạy lũ, đến nay vẫn chưa kịp phơi sấy và bị ngâm trong nước nhiều ngày nên đã bị mọc mầm, còn số ruộng chưa thu hoạch được thì coi như bị mất trắng.So với
Đắk Lua, xã Nam Cát Tiên nước rút xuống khá nhanh. Hiện nay, mực nước tại đây đang ở cao trình 116m, giảm hơn 1,7 mét so với cao trình đỉnh lũ ngày 16-8. Con đường chính từ huyện vào trung tâm xã qua địa bàn ấp 7, ấp 8, nước đã rút xuống và thông tuyến hoàn toàn. Nhiều hộ dân chạy lũ lên khu đồi tượng và khu chợ đã trở về nhà để sửa sang lại nhà cửa. Đến nay, xã chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn, nhưng theo ông Phạm Xuân Bá, cán bộ UBND xã thì trận lũ này, mức thiệt hại sẽ cao hơn nhiều so với những năm trước đây, vì nước lên quá nhanh, người dân chỉ kịp di chuyển những vật dụng cần thiết lên vùng cao, còn lương thực hầu như bị ngâm hết trong nước lũ. Do vậy, sau trận lũ, xã rất mong muốn nhận được sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm cứu trợ cho nhân dân vùng bị ngập lụt trong xã để ổn định cuộc sống.Còn tại xã Phú
Điền, mực nước đến nay đã giảm xuống được 0,68m so với cao trình đỉnh lũ ngày 17-8. Tuy nhiên, hơn 60 người của 15 hộ dân ở ven sông La Ngà được di dời lên trung tâm văn hóa và khu dân cư xã vẫn chưa trở về nhà. Bởi vì, hiện nay ở những căn nhà này, nước còn ngập khá sâu và toàn bộ tài sản của người dân ở vùng lũ này bị ngập chìm trong nước lũ.Trước tình hình này, ngoài việc tổ chức trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, huyện
đang thống kê sự thiệt hại để có chính sách hỗ trợ kịp thời cho những gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của lũ lụt.* Vào lúc 7 giờ ngày 19-8, tại khu vực bến
đò ông Thiện (còn gọi là Thiện "liều") thuộc hai xã: Thanh Sơn (huyện Định Quán) và Phú Thịnh (huyện Tân Phú) đã xảy ra một vụ lật đò làm 2 người chết. Đây là bến đò máy, sử dụng ròng rọc để chiếc đò bám theo dây cáp chạy ngang qua sông. Những người chứng kiến vụ lật đò kể lại, chiếc đò máy không số do bà Đoàn Thị Liễu, sinh năm 1959, làm chủ bị lật sau khi rời bến phía Thanh Sơn được khoảng 30m. Nguyên nhân là do dây cáp qua sông bị đứt và chiếc đò lật ngay lập tức. Trên đò có 7 người, gồm: 1 lái, 1 thợ phụ và 5 hành khách, chở theo 3 chiếc xe honda. Hậu quả làm chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1960 và anh Trần Văn Hòa, sinh năm 1967, thường trú tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán bị nước cuốn trôi. Cho đến hôm 21-8 chỉ mới tìm thấy được xác của chị Mai cách đó khoảng 6km ở phía hạ nguồn thuộc xã Thanh Sơn, còn xác của anh Hòa vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm.Được
biết, trước thời điểm lũ lụt xảy ra trên sông Đồng Nai trong những ngày gần đây, UBND xã Phú Thịnh đã có văn bản đình chỉ việc đưa đò qua đoạn sông này. Thế nhưng, chủ đò vẫn bất chấp lệnh cấm, ngang nhiên hoạt động. Còn nhớ cách nay 2 năm, cũng vào mùa mưa lũ, tại bến đò này đã xảy ra một vụ lật đò khác làm 3 nữ sinh thiệt mạng.Hiện nay
đang ở thời kỳ có mưa và lũ lớn, Ban chỉ huy PCLB tỉnh đề nghị các ngành: công an, giao thông vận tải, Ban chỉ huy PCLB các huyện, TP. Biên Hòa tăng cường công tác kiểm tra các bến đò ngang, các bãi đậu của hồ Trị An, các phương tiện vận tải thủy, các tàu thuyền đánh cá. Kiên quyết xử lý và không cho lưu thông đối với các phương tiện (thuyền, phà, canô) không đảm bảo an toàn (người điều khiển, các thiết bị cứu sinh trên tàu thuyền) được lưu hành.Tiến Khang – HP
![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




