Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phẫu thuật lấy ra nhiều dị vật từ bụng một bệnh nhân

02:05, 10/05/2005

(ĐN) - Từ 21 giờ đến 24 giờ đêm 9-5-2005, tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai, kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ Ngô Đức Đễ, Nguyễn Hữu Huy (khoa ngoại) cùng các điều dưỡng Hạnh, Hương, Dung và các kỹ thuật viên Anh, Long đã tiến hành phẫu thuật một trường hợp đặc biệt: Lấy ra các dị vật do bệnh nhân tự nuốt vào bụng.

Kíp phẫu thuật đang tiến hành mổ lấy các dị vật từ bụng của BN Phạm Thị Ngọc Thu
(ĐN) - Từ 21 giờ đến 24 giờ đêm 9-5-2005, tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai, kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ Ngô Đức Đễ, Nguyễn Hữu Huy (khoa ngoại) cùng các điều dưỡng Hạnh, Hương, Dung và các kỹ thuật viên Anh, Long đã tiến hành phẫu thuật một trường hợp đặc biệt: Lấy ra các dị vật do bệnh nhân tự nuốt vào bụng.

Bệnh nhân tên là Phạm Thị Ngọc Thu, 34 tuổi, trú tại ấp Thọ Khánh, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc. Ngay sau khi nhập viện tại bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc, bệnh nhân đã được tiếp tục chuyển lên bệnh viện đa khoa Đồng Nai ngay trong ngày 9-5 với triệu chứng bụng cứng và bệnh nhân cảm thấy đau khắp bụng.

Sau khi chụp X-quang và tiến hành chẩn đoán, các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác định trong ổ bụng của bệnh nhân có rất nhiều dị vật với các kích cỡ khác nhau.

Dị vật

Kíp phẫu thuật đã chọn phương án mổ những lổ ở các vị trí quyết định để đưa hết dị vật ra ngoài. Do dị vật nằm rải rác trong đường tiêu hóa nên kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ 1 lổ ở dạ dày để lấy các dị vật nằm trong dạ dày và trong đoạn đầu của ruột non. Tiếp đó, kíp phẫu thuật mổ 1 lổ ở khoảng giữa của ruột non để lấy dị vật nằm trong phần ruột non còn lại cũng như các dị vật nằm ở ruột già.

Qua phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra từ bụng bệnh nhân khá nhiều dị vật như: hộp keo dán sắt (dài khoảng 9cm), chìa khóa các loại (trong đó có chìa khoá dài nhất là 8cm), móc chìa khóa, bút, nhíp, các loại đinh, kim băng, chuỗi tràng hạt, dây chuyền, kẹp tóc... Các dị vật này có tổng trọng lượng trên 300g. Một số dị vật đã bắt đầu bị hoen rỉ.

Bà Nguyễn Thị Màu, mẹ của bệnh nhân cho biết: Các chị trong nhà đều đã lập gia đình nên hiện chị Thu sống cùng với mẹ. Chị Thu bị bệnh tâm thần thể hoang tưởng từ hơn 20 năm nay. Vài lần buồn bực, chị đã có ý định tự sát. Chị Thu vẫn thường nhai miểng chai và nuốt các dị vật vào bụng. Mới đây nhất, vào cuối tháng 12-2004, bác sĩ Ngô Đức Đễ cùng kíp phẫu thuật ở khoa ngoại bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũng đã phẫu thuật lấy ra từ dạ dày và tá tràng của bệnh nhân một số dị vật như: bấm móng tay, móc khóa, đinh... Trong những ngày gần đây, chị Thu có mâu thuẫn với mẹ và quấy rối với những người xung quanh, nên gia đình phải xích chị lại trong nhà cho đến khi phát hiện chị bị đau bụng và đưa đi bệnh viện.

Tính đến chiều ngày 10-5, tình hình sức khoẻ của bệnh nhân đã khá ổn định. Bác sĩ Ngô Đức Đễ cho biết khoảng 7-10 ngày sau bệnh nhân sẽ được xuất viện.

  Kim Tuấn

 

 

Tin xem nhiều