Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hơn 10 ngàn người náo nức tham dự lễ hội đường phố ở TP. Biên Hòa

01:04, 28/04/2005

Đêm qua (27/4), TP. Biên Hòa tổ chức lễ hội đường phố, một trong những hoạt động chào mừng 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là lần đầu tiên TP.Biên Hòa tổ chức lễ hội đường phố.

 
Thiếu nhi Biên Hòa múa hát mừng lễ hội

Đêm qua (27/4), lần đầu tiên TP. Biên Hòa tổ chức lễ hội đường phố, một trong những hoạt động chào mừng 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài lực lượng tham gia là các đội diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, còn có đến hàng ngàn người đổ về khu vực ngã năm Biên Hùng - trung tâm diễn ra lễ hội.

Ngay trước giờ lễ hội diễn ra, gần như

Trong đêm lễ hội, Ban tổ chức đã công bố kết quả của 3 cuộc thi do UBND TP. Biên Hòa phát động nhằm kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước. Ở Cuộc thi sáng tác ca khúc về TP. Biên Hòa, giải nhất đã thuộc về tác giả Trà Văn Ngọc với ca khúc Biên Hòa - niềm tự hào 30 năm; giải ba thuộc về tác giả Trần Văn Giỏi với ca khúc Biên Hòa - 30 năm đổi mới và tác giả Nguyễn Ngọc Tuyên với ca khúc Biên Hòa mùa xuân 30 năm. Ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho 8 ca khúc khác. Trong khi đó, giải nhất Cuộc thi trang trí đèn, hoa đăng đã thuộc về: Công ty Tín Nghĩa (dành cho khối cơ quan), khu phố 3 của phường Tân Mai (dành cho các khu dân cư) và hộ ông Bùi Viết Hiểu ở địa chỉ 44/216, KP.3, P. Tân Mai (dành cho các hộ dân). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 2 giải ba, 7 giải khuyến khích và 17 bằng khen cho các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và hộ dân có những mẫu trang trí đèn, hoa đăng đẹp. Riêng cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng cho TP. Biên Hòa, Ban giám khảo chỉ chọn ra được 7 biểu tượng để trao giải... khuyến khích. Như vậy, rất có thể cuộc thi này sẽ phải phát động tiếp đợt hai vì không có tác phẩm đạt giải cao nhất theo như yêu cầu của Ban tổ chức.

tất cả các tuyến đường trong nội ô thành phố đều rực rỡ hẳn lên bởi những sắc màu của cờ hoa, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu... Chiều ở Biên Hòa dường như đến nhanh hơn mọi ngày. Nhiều công sở, trường học cho cán bộ, công nhân viên và học sinh tan ca, tan trường sớm hơn thường lệ. Đúng 18 giờ, các tuyến đường chính của lễ hội đều được phong tỏa để người dân có thể thong thả dạo bước về khu vực lễ hội. Các đội hình diễu hành đại diện cho các tầng lớp nhân dân và các đội biểu diễn nghệ thuật (múa rối, đánh trống hội, biểu diễn võ cổ truyền...) bắt đầu xuất phát từ các hướng khác nhau và đi dọc 5 tuyến đường chính dẫn về sân khấu trung tâm đặt tại vòng xoay công viên Biên Hùng. Những con đường nơi có các đội diễu hành và biểu diễn đi qua vốn quen thuộc bỗng lạ hơn so với thường ngày. Hòa trong dòng người đổ về khu vực lễ hội và đi theo các đội diễu hành, bác Nguyễn Thị Lan, nhà ở Chợ Đồn (phường Bửu Hòa) nhớ lại: "Không khí vui vẻ, náo nức này làm tôi nhớ về những cuộc mít tinh của thành phố trong những năm đầu mới giải phóng quá". Những âm thanh, màu sắc tràn ngập suốt dọc năm tuyến đường làm náo nức lòng người tham dự. Ban tổ chức cũng đã khéo léo bố trí ghế ngồi hai bên đường nên dòng người đứng và ngồi xem khá ổn định và trật tự. Từ 19 giờ trở đi, khu vực sân khấu trung tâm của lễ hội bắt đầu trở nên chật kín bởi lực lượng của các đội diễu hành cùng hàng ngàn người tham dự. Các anh cảnh sát trật tự đã khá vất vả khi ngăn lượng người đông quá mức đang đổ về khu vực trung tâm này. Nhiều người không chen vào được khu vực sân khấu trung tâm đành phải trở về nhà để xem các hoạt động lễ hội qua truyền hình trực tiếp. Dòng người chật kín từ ba mặt của sân khấu trung tâm cùng dõi theo và lắng nghe những ca khúc truyền thống cách mạng hào hùng và những ca khúc mới sáng tác về TP. Biên Hòa. Vào lúc những chiếc bánh kem chào mừng 30 năm ngày giải phóng thành phố được đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố cắt ra trong phần cuối của chương trình, chúng tôi có cảm giác rằng người thành phố chưa bao giờ gần gũi nhau đến vậy khi có dịp được cùng nhau chia sẻ nhau một niềm vui. Và khi pháo hoa bắt đầu rực rỡ trên bầu trời của thành phố thì niềm vui ấy đã trọn vẹn.

Minh Chánh

 

 

 

 

Tin xem nhiều