Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàng Đức, người hùng bất đắc dĩ của Viettel gửi lời chào đến HLV Troussier

07:05, 22/05/2023

Trước vòng 8 V.League, Viettel chỉ xếp thứ 10, nhưng họ đã vượt khó ngoạn mục trước đội hạng 3 Topenland Bình Định. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã 2 lần đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm và giúp HLV Thạch Bảo Khanh tạm thoát khỏi áp lực tâm lý đè nặng.

Trước vòng 8 V.League, Viettel chỉ xếp thứ 10, nhưng họ đã vượt khó ngoạn mục trước đội hạng 3 Topenland Bình Định. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã 2 lần đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm và giúp HLV Thạch Bảo Khanh tạm thoát khỏi áp lực tâm lý đè nặng.

Hoàng Đức tỏa sáng mang về 3 điểm cho Viettel
Hoàng Đức tỏa sáng mang về 3 điểm cho Viettel

Nói Nguyễn Hoàng Đức là người hùng bất đắc dĩ của CLB Viettel cũng không có điều gì quá lời ở hoàn cảnh hiện tại. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đang trả giá đắt sau giai đoạn tuyển mộ nhân sự sai lầm hồi đầu năm. Lúc này, họ là CLB duy nhất ở V.League chỉ có 1 ngoại binh. Dù vừa chiêu mộ cầu thủ gốc Ai Cập nhưng HLV Bảo Khanh cũng chưa thể đưa vào sân khi gặp đội khách đến từ vùng đất võ Bình Định.

Ở vòng 8, HLV Bảo Khanh chỉ có 1 cầu thủ ngoại vào sân là Jaha. Tuy nhiên, tiền vệ gốc Uzbekistan chỉ có chất lượng bình thường từ nhiều năm qua. Viettel có lẽ cũng không biết lấy ai để thay thế nên tiếp tục kéo dài hợp đồng với tiền vệ có lối chơi rất nhiệt ở giữa sân này. Ngoài ra, chứng kiến phong độ của tiền đạo Elias đã chiêu mộ và cho ngồi ngoài từ sớm, các CĐV của Viettel có lý do để khó hiểu cho cách chọn quân của lãnh đạo đội bóng.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn ở CLB chủ quản. HLV Bảo Khanh yêu cầu Hoàng Đức mạnh dạn dâng cao, chơi như một hộ công thay vì chỉ kết nối từ giữa sân. Hoàng Đức có thể đã phải rèn giũa kỹ năng dứt điểm, chọn vị trí của mình nhiều hơn trong năm qua. Điểm yếu của Hoàng Đức do đó đã được hoàn thiện phần nào sau khi CLB gặp khó khăn với việc mua sắm ngoại binh.

Viettel chỉ dựa dẫm vào dàn sao nội ở V.League từ nhiều năm qua và họ sẽ tiếc nuối khi nhìn sang xứ Thanh, nơi người cũ Bruno Cunha đang tỏa sáng rực rỡ để đưa CLB Thanh Hóa lên đầu bảng. Bruno Cunha chính là “sát thủ” hàng đầu giúp Viettel vô địch V.League năm 2020. Tuy nhiên, những chấn thương và khả năng đàm phán đã khiến Bruno không còn ở đội bóng này.

HLV Thạch Bảo Khanh phải cậy nhờ vào các nội binh để giúp đội nhà vượt qua tình cảnh khó khăn hiện tại. Trước vòng 8, CLB này đứng ở vị trí thứ 10 và đã tạm lọt vào tốp 6 sau 3 điểm có được trước Bình Định vào tối 20-5. Đoàn quân của HLV Bảo Khanh phải nhờ đến cái duyên của Hoàng Đức mới có 3 điểm vừa qua.

Về phần mình, Hoàng Đức dù muốn mình tiếp tục tỏa sáng đều đặn để giúp đội nhà nhưng không dễ cho tiền vệ 25 tuổi khi anh chỉ là tiền vệ trung tâm. Hoàng Đức sẽ bị nhận diện và các đối thủ sẽ không cho cầu thủ đang có phong độ tốt này tiếp cận gần cầu môn trong thời gian tới, khi đó, Hoàng Đức khó có dịp rảnh chân.

HLV Bảo Khanh về lâu dài vẫn cần một chân sút thực thụ để săn bàn. Hoàng Đức không phải là trung phong và càng không chịu trách nhiệm có bàn thắng liên tục cho CLB. Người môi giới Nguyễn Minh Châu từ lâu vẫn duy trì quan điểm, các ngoại binh vẫn chiếm tới 50% sức mạnh của các CLB V.League hiện tại. Để tiến xa, Viettel không thể cầu may với dàn nội binh, cho dù họ có tài năng vượt trội. Đội bóng cùng Thủ đô như Hà Nội FC đã chứng minh điều này. Nhà đương kim vô địch sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia hùng hậu, nhưng họ chỉ có thể lên đỉnh vinh quang với 3 ngoại binh hỗ trợ đắc lực ở 3 tuyến.

Ngoài màn tỏa sáng rực rỡ của Hoàng Đức giúp Viettel thắng Bình Định 2-1, vòng 8 V.League còn diễn ra các cặp đấu sớm với kết quả bất phân thắng bại. HAGL có trận hòa thứ 6 sau 8 vòng đấu khi bị Thanh Hóa cầm hòa 2-2 trên sân nhà; SLNA cũng bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân với 4 bàn thắng chia đều cho đôi bên; Nam Định bị Hải Phòng cầm hòa 1-1 dù sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5.

Việt Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích