Báo Đồng Nai điện tử
En

Mới là "đầu xuôi"

11:11, 21/11/2016

Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay mở màn chiến dịch AFF Cup 2016, lại trước đối thủ khó nhằn nhất bảng, tuy nhiên đây mới là một trận đánh chứ chưa phải cả cuộc chiến, vẫn còn đến 6 trận đấu nữa nếu muốn đi đến cái đích cuối cùng.

 

Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay mở màn chiến dịch AFF Cup 2016, lại trước đối thủ khó nhằn nhất bảng, tuy nhiên đây mới là một trận đánh chứ chưa phải cả cuộc chiến, vẫn còn đến 6 trận đấu nữa nếu muốn đi đến cái đích cuối cùng.

Xuân Trường (áo trắng) để lại dấu ấn với các pha phát động tấn công của đội tuyển Việt Nam.
Xuân Trường (áo trắng) để lại dấu ấn với các pha phát động tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Những điểm sáng…

Trước hết là tinh thần, tâm lý cầu thủ. Dù có những phút dao động, hoảng hốt nhưng nhìn chung các học trò HLV Hữu Thắng; trong đó có những người trẻ mới 20 tuổi, lần đầu dự AFF Cup như: Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn đã tự tin đứng vững và vượt qua sức ép khủng khiếp từ hơn 3 vạn CĐV Myanmar và lối đá rắn, rát của đội chủ nhà. Không chỉ vậy, chúng ta còn không mất tinh thần sau khi bị gỡ hòa, mà vẫn kiên trì thực hiện đúng lối chơi, đấu pháp của mình để có bàn thắng quyết định.

Về cá nhân, hẳn nhiên điểm sáng nhất là Công Vinh khi anh có dấu giày trong cả 2 bàn thắng. Bàn đầu là nỗ lực lùi về cướp bóng còn bàn sau là pha cắt mặt, chiếm lĩnh không gian cực kỳ kinh nghiệm và thính nhạy (hệt như pha gỡ hòa 1-1 trong trận giao hữu với Indonesia tại Mỹ Đình trước giải). “Gừng càng già càng cay”, cùng với Công Vinh, Văn Quyết cũng đã tỏa sáng để cả 2 tiền đạo Việt Nam đều sớm “thông nòng”. Tuy nhiên, góp công lớn nhất phải là Xuân Trường với 2 đường chuyền chính xác “một phát ăn ngay”. Dù không quá chói sáng nhưng Xuân Trường ngày càng chứng tỏ thực sự là nhạc trưởng, một “play maker” đích thực của ĐT Việt Nam nhờ khả năng điều phối, di chuyển, quan sát và nhãn quan chiến thuật tinh tế, sắc sảo thuộc vào của hiếm. Nhìn “cái bộ” có vẻ chậm chạp, song tư duy phát triển và những đường chuyền của Xuân Trường là như có mắt trong chân.

Và…lo !

Dù đã sớm chỉ ra nhưng vào giải HLV Hữu Thắng vẫn không thể “bịt” những lỗ hổng chết người ở hàng thủ. Vấn đề của ĐT Việt Nam không phải là cá nhân nào mà nằm ở hệ thống phòng ngự, sự phân công, vận hành của các vị trí, đặc biệt là giữa cặp trung vệ Đình Luật - Ngọc Hải và tiền vệ phòng ngự Hoàng Thịnh. Trong bàn gỡ của Myanmar, người ta thấy cả bộ ba “sĩ tượng” này đều hiện diện nhưng tất cả đều bị hút theo bóng, để thủ môn Nguyên Mạnh hoàn toàn phơi mặt tướng trước pha dứt điểm của Aung Thu. Trước đó nữa cũng trong tình huống tương tự, 3 chiếc áo trắng để Win Naing Soe tự do sút bóng vào góc xa. Rồi phút 84 Lwin lại dứt điểm trong tư thế không ai kèm.

Trước Malaysia hay Thái Lan, Philippines, Indonesia, những sai lầm này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Một đội bóng muốn đi sâu, một nhà vô địch luôn phải được xây chắc từ hàng phòng ngự.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều