Báo Đồng Nai điện tử
En

Kim Tuấn, Hà Thanh trắng tay chia tay Olympic

10:08, 08/08/2016

Không phải Hoàng Xuân Vinh mà lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn mới là niềm hy vọng số 1  của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016.

Không phải Hoàng Xuân Vinh mà lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn mới là niềm hy vọng số 1  của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. Nhưng trong ngày thi đấu thứ 2 hôm qua 8-8, ở hạng cân 56kg VĐV này đã trắng tay khi thất bại ở cả 3 lần cử đẩy ở mức tạ 160kg, ở phần cử giật Tuấn cũng chỉ đạt mức 130kg (thành tích tốt nhất của Tuấn là 296kg, bao gồm cử giật 135 kg và cử đẩy 161kg). Đồng đội của Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn cũng chỉ đạt 275kg (121kg cử giật và 154kg cử đẩy), xếp thứ 5. HLV, Trưởng đoàn cử tạ Đỗ Đình Kháng cũng thay mặt toàn thể đội tuyển cử tạ gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và thừa nhận: “Kết quả này thực sự bất ngờ ngay cả với những người trong cuộc vì đây là lần đầu tiên, cử tạ có một kết quả tồi tệ như vậy”.

Trong khi đó, thầy trực tiếp của Thạch Kim Tuấn, HLV Nguyễn Hữu Chí giải thích thất bại của Tuấn là do tâm lý và chấn thương. “Nếu Tuấn giật được 130kg ngay ở lần đầu thì mọi chuyện đã khác. Sau khi không thành công, Tuấn bị yếu tâm lý thấy rõ. Tính Tuấn gặp áp lực là căng thẳng, thi đấu không tốt. Chứ trong tập luyện trước ngày thi đấu, Tuấn đã đạt mức 132kg cử giật. Ngoài ra, chấn thương của Tuấn cũng chưa thực sự bình phục” - ông Chí nói. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cũng tiếc nuối: “Tấm HCĐ vẫn nằm trong khả năng của Tuấn. Nếu cú giật 130kg đầu tiên thành công thì mọi chuyện có thể đã khác”. Với thất bại của Kim Tuấn, cử tạ Việt Nam hầu như chắc chắn trắng tay ở Olympic Rio 2016 khi chỉ còn Hoàng Tấn Tài ở hạng cân 85kg, nhưng cơ hội là rất nhỏ.

Còn VĐV Phan Thị Hà Thanh đã chia tay với Rio 2016 khi thất bại ở cả 2 nội dung nhảy ngựa và cầu thăng bằng nữ, chỉ lần lượt xếp thứ 10 và 21.

Trường Xuyên

 

 

Tin xem nhiều