Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

U.23 Việt Nam sớm thu xếp hành trang về nước

10:01, 18/01/2016

Không như tuyên bố trước đó, trong trận cầu mang tính sống còn với U.23 Australia tối qua 17-1, HLV Miura chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát và đều bên hành lang trái: hậu vệ Mạnh Hùng chơi ngay từ đầu thay Thanh Hiền bị chấn thương và phía trên là Đức Huy (CLB Hà Nội), để trả Hữu Dũng trở về vị trí quen thuộc tiền vệ trung tâm cùng Duy Mạnh.

Không như tuyên bố trước đó, trong trận cầu mang tính sống còn với U.23 Australia tối qua 17-1, HLV Miura chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát và đều bên hành lang trái: hậu vệ Mạnh Hùng chơi ngay từ đầu thay Thanh Hiền bị chấn thương và phía trên là Đức Huy (CLB Hà Nội), để trả Hữu Dũng trở về vị trí quen thuộc tiền vệ trung tâm cùng Duy Mạnh. Phía Australia HLV Vidmar cũng tung đội hình mạnh nhất với đầy đủ bộ đôi Amini - Maclaren.

U23 Việt Nam (áo đỏ) coi như đã bị loại sau khi tiếp tục để thua trận thứ hai liên tiếp trước U23 Australia
U23 Việt Nam (áo đỏ) coi như đã bị loại sau khi tiếp tục để thua trận thứ hai liên tiếp trước U23 Australia

Mới phút thứ 2, lưới của U.23 Việt Nam đã rung lên. Từ quả phạt góc Duy Khánh đánh đầu pha bóng đến ngay trung vệ Donachie lên tham gia tấn công trong vùng cấm, tung cú dứt điểm hạ thủ môn Minh Long. Chỉ 2  phút sau lại Duy Khánh đánh đầu cản phá đưa bóng bật cột dọc. Với cái đầu gối trái băng trắng xóa và bước chạy rất sượng, rõ ràng trung vệ HN T&T có vấn đề, nhưng phải đến cuối hiệp I HLV Miura mới quyết định thay anh bằng Nam Anh. Tuy nhiên nhìn chung, U.23 Việt Nam chơi có nét hơn hẳn so với trước Jordan (một phần cũng bởi U.23 Australia khá thường) khi mạnh dạn đôi công. Các cầu thủ trẻ chúng ta không hề thua kém về tốc độ cũng như trong các pha tranh chấp, thậm chí còn nhỉnh hơn về kỹ thuật. Pha phối hợp hay nhất trong hiệp I là ở phút thứ 5 với sự tham gia của Đức Huy, Công Phượng, Văn Toàn, bóng được phát triển từ cánh trái sang phải và đưa vào vùng cấm để Thanh Bình tung cú sút bật tay vung ra của trung vệ Jok Deng, đáng tiếc trọng tài người Iraq đã không cho U.23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền trong tình huống rất rõ ràng này.

U.23 Australia cụ thể hóa được ưu thế với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 60. Sau một loạt tình huống hỗn loạn trước khung thành, bóng đến chân Hoole chuyền cho Maclaren, trong tư thế không ai kèm cầu thủ từng ghi 5 bàn thắng ở vòng loại này đã thực hiện chính xác cú đá nối cận thành khiến thủ môn Minh Long, người chơi rất xuất sắc trước đó, bất lực.

Phải đến phút 71, Tuấn Anh mới được tung vào sân thay Hữu Dũng, nhưng sự có mặt cùng lúc của 4 cầu thủ tấn công HAGL trên sân (trước đó Hồng Duy vào thay Đức Huy) cũng không thể mang đến sự khác biệt, ngoài cú sút phat hiểm hóc của Mạnh Hùng nhưng bị thủ môn Australia xuất sắc đẩy bóng qua xà. 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Trắng tay cả 2 trận, bị thủng lưới 5 lần và chỉ có 1 bàn duy nhất, cho dù còn trận gặp U.23 UAE nhưng U.23 Việt Nam đã có thể thu xếp hành trang về nước. Với việc không hoàn thành mục tiêu tự đặt ra là vượt qua vòng bảng, đồng thời không để lại ấn tượng nào về lối chơi, VCK U.23 châu Á 2016 gần như chắc chắn sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Miura với bóng đá Việt Nam.

Trần Đỗ

 

 

Tin xem nhiều