Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tinh thần thôi là không đủ

12:01, 16/01/2016

Người ta đã chờ đợi rất nhiều sự "bất ngờ" của U.23 Việt Nam (VN) trong trận ra quân tại VCK U.23 châu Á 2016 mà HLV Miura đã hứa hẹn. Nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng, bởi lối chơi nhạt nhòa, không bản sắc.

Người ta đã chờ đợi rất nhiều sự “bất ngờ” của U.23 Việt Nam (VN) trong trận ra quân tại VCK U.23 châu Á 2016 mà HLV Miura đã hứa hẹn. Nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng, bởi lối chơi nhạt nhòa, không bản sắc.

“Bất ngờ” duy nhất mà ông Miura mang lại trước U.23 Jordan là đẩy Hữu Dũng - một cầu thủ sở trường băm bổ, càn quét chứ không phải kỹ thuật, tốc độ, đá tiền vệ trái(!?). Với việc ở cánh đối diện Văn Toàn không có khả năng hỗ trợ phòng ngự, thường xuyên dâng cao, U.23 VN gần như chơi với sơ đồ 4-3-2-1 mà bộ 3 tiền vệ trung tâm bị dàn mỏng và Xuân Trường cũng phải chơi không đúng sở trường khi đá lệch phải, khiến anh hầu như hoàn toàn mất hút trong suốt 90 phút. Hoàn toàn bế tắc trong tấn công trung lộ bởi các cầu thủ Jordan to cao chơi pressing, vây ráp quyết liệt, U.23 VN lại tự triệt tiêu khả năng tấn công biên. Điều này chỉ được khắc phục phần nào khi Hồng Duy vào thay Hữu Dũng, nhưng tiền vệ cánh HAGL cũng chỉ càng làm người ta thêm “nhớ” Huy Toàn.

U.23 Jordan chỉ thật sự vượt trội ở thể hình, thể lực, chứ không quá mạnh. Họ chơi bóng đơn giản, thậm chí mắc sai lầm khá nhiều, nhưng các cầu thủ chúng ta hầu như không có đấu pháp rõ rệt nào cả (hoặc có mà không thể thực hiện). Trước đối thủ được coi là có khả năng lấy điểm nhất nhưng thế trận phòng ngự phản công của U.23 VN lại quá lúng túng, bị động, chỉ rượt đuổi và phá  bóng (phải đến tận phút 42 Thanh Bình mới có pha dứt điểm đầu tiên). Thay vì bình tĩnh đá chậm lại, kéo giảm tốc độ trận đấu và ý đồ phủ đầu của đối phương thì tuyến giữa lại luôn vội vàng, hấp tấp, không cầm được bóng, chuyền dài và chuyền hỏng rất nhiều. Trong thế trận ấy không có gì ngạc nhiên, Công Phượng với sự thất thế về thể hình và có vẻ như đã được đối phương nghiên cứu “nhất cử, nhất động”, hoàn toàn bị vô hiệu hóa vì không có bóng lẫn không gian hoạt động. Suốt 45 phút đầu tiên, niềm hy vọng số 1 VN chỉ 18 lần chạm bóng, mất 5 lần, tỷ lệ chuyền thành công chỉ là 58%, không một lần có bóng trong vùng cấm và cũng không tung ra được cú sút nào.

Điểm đáng khen duy nhất của U.23 VN ở trận này là tinh thần, ngay cả khi đã thua 3 bàn. Tuy nhiên ở sân chơi châu lục, yếu tố này không thể bù đắp khoảng cách chênh lệch về chuyên môn.

Sớm thất bại 1-3 trước U.23 Jordan khiến tham vọng vượt qua vòng bảng của HLV Miura bị đe dọa nghiêm trọng, bởi 2 đối thủ còn lại còn khó “nhằn” hơn. Để vào tứ kết, trước U.23 Australia mục tiêu cầu hòa giờ đây là không đủ, nhưng “vũ khí” (con người và đấu pháp) nào để giành chiến thắng? Với việc loại Đức Lương để chọn Tuấn Anh (và trước đó đã chia tay Lâm Ti Phông, Xuân Mạnh), tại Qatar U.23 VN có đến 4 tiền vệ trung tâm, nhưng chỉ còn đúng 2 tiền vệ cánh thực thụ là Hồng Duy và Đức Huy. Rất có thể tối mai cả 2 sẽ cùng xung trận ngay từ đầu. Một yếu tố tâm lý có thể giúp U.23 VN tự tin hơn, đó là ở cấp độ U.19, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đông Triều... từng 2 lần đánh bại Australia. Nhưng như đã nói, chỉ tinh thần thôi là không đủ.                                         

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều