
Sau vòng 12 Giải hạng nhất cuối tuần qua, hầu như đã chắc chắn chủ nhân suất vé duy nhất thăng hạng lên chơi V.League năm sau sẽ là CLB Hà Nội. Với khoảng cách 6 điểm so với đội hạng nhì TP.Hồ Chí Minh và 8 điểm so với đội hạng 3 Huế, Hà Nội chỉ cần thêm 1 điểm ở 2 trận còn lại.
Sau vòng 12 Giải hạng nhất cuối tuần qua, hầu như đã chắc chắn chủ nhân suất vé duy nhất thăng hạng lên chơi V.League năm sau sẽ là CLB Hà Nội. Với khoảng cách 6 điểm so với đội hạng nhì TP.Hồ Chí Minh và 8 điểm so với đội hạng 3 Huế, Hà Nội chỉ cần thêm 1 điểm ở 2 trận còn lại. Điều đó có thể được đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng (cựu hậu vệ Thể Công và tuyển Việt Nam thế hệ Hồng Sơn, Quang Hà, Việt Hoàng...) thực hiện ngay cuối tuần này trên chính sân Thống Nhất. Thậm chí nếu trắng tay rồi “cứu” Nam Định trong trận cuối, còn TP.Hồ Chí Minh thắng cả 2 trận còn lại, Hà Nội vẫn còn lợi thế bởi hiệu số bàn thắng bại rất cao (hiện là +12 so với +5 và đối đầu trực tiếp đã thắng TP.Hồ Chí Minh 1-0 ở lượt đi). Thực ra cái tên ứng cử viên hạng nhất đã được báo trước ngay từ khởi đầu lượt về khi Huế và TP.Hồ Chí Minh đều chủ động ngãng ra vì “lên V.League tiền đâu mà đá”, chỉ có đội bóng thủ đô là được “ông chủ” (Công ty nhựa Quang Huy) bật đèn xanh.
![]() |
| Huấn luyện viên Graechen đã rời vị trí huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Vietnam+) |
Hà Nội đã chờ sẵn bên đường pichte để vào sân V.League thay người, CLB nào sẽ rời sân nhường chỗ? Vòng 21, tại Cao Lãnh, HAGL nối dài kỷ lục trắng tay cả 11 trận trên sân khách (trong 13 thất bại cho đến lúc này). Đúng là “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”, “những đứa trẻ bầu Đức” chơi không tệ nhưng quá “khôn nhà dại chợ”. 11 lần “xuống núi” không tìm được 1 điểm lận lưng, chỉ ghi được 7 bàn thắng là thành tích không thể tệ hơn. Một đội bóng quá yếu vía trên sân đối phương như thế không rớt hạng mới là chuyện lạ. Theo tính toán lý thuyết để trụ lại V.League mùa này cần 22 điểm tức HAGL cần thêm 8 điểm. Giải còn 5 vòng nữa nhưng HAGL còn phải 2 chuyến làm khách tại Đồng Nai (vòng 23) và Khánh Hòa (trận chót), nếu tiếp tục thói quen “đi làm từ thiện” chỉ cần mất điểm ở 1 trong 3 trận còn lại trên sân nhà trước SLNA, HN T&T và ĐTLA (khi ấy chỉ có thể tối đa giành 7 điểm) là... nhường chỗ cho Hà Nội. Sau trận thua Đồng Tháp, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và HLV Graechen đã tranh cãi gay gắt với nhau và chưa đầy 24 giờ sau đó “bầu” Đức chuẩn y thay ông thầy người Pháp dù trước đó ông nhất mực bảo vệ đến cùng. Nhưng với một HLV thủ môn tạm quyền và nước đã ngập tới khoang thuyền, có thể mọi sự đã là quá muộn với đội bóng phố núi.
Trần Đỗ













