Sau HN T&T và Quảng Nam thay đổi được lịch sử đối đầu với SLNA và SHB.ĐN ở vòng trước, vòng 21 V.League lại chứng kiến Than QN lần đầu tiên đánh bại Hải Phòng trong trận derby nảy lửa vùng duyên hải Đông Bắc.
Sau HN T&T và Quảng Nam thay đổi được lịch sử đối đầu với SLNA và SHB.ĐN ở vòng trước, vòng 21 V.League lại chứng kiến Than QN lần đầu tiên đánh bại Hải Phòng trong trận derby nảy lửa vùng duyên hải Đông Bắc. Trong lịch sử từ giải hạng nhất đến V.League, bóng đá đất cảng chưa bao giờ chịu lùi bước trước người láng giềng đất mỏ. Dù trong hoàn cảnh nào, nhưng cứ hễ gặp Than QN là Hải Phòng lại đá như thể trận cuối cùng. Năm ngoái Hải Phòng đì đẹt ở vị trí thứ 3 từ dưới lên, trong khi Than QN bừng bừng khí thế tân binh về hạng 6, nhưng đội bóng đất cảng vẫn thắng trong cả 2 lần đối đầu, trong đó đè bẹp đến 3 bàn trắng ngay tại Cẩm Phả. Chuỗi trận toàn thắng của Hải Phòng chỉ dừng lại sau trận hòa không bàn thắng ở lượt đi mùa này và lịch sử chính thức đảo chiều trong trận lượt về cuối tuần qua với chiến thắng 2-1 cho chủ nhà Than QN.
Tuy nhiên, đó là một cuộc “đảo chính”...đầy bạo lực. Như để thị uy, CĐV đất cảng đốt pháo sáng dài dài trên đường từ “Phòng” sang Cẩm Phả. Còn trong trận đấu pháo sáng của cả đôi bên (CĐV đất mỏ cũng chẳng vừa ở món này), 5 lần liên tục “nổ” trên khán đài trong sự bất lực của ban tổ chức. Dưới sân, ngoài 3 bàn thắng rất đẹp mắt là những pha vào bóng mà cầu thủ đôi bên lao vào nhau như đấu... muay Thái. Hậu quả, trọng tài phải rút ra 2 thẻ đỏ, 10 thẻ vàng, tiền vệ Tuấn Anh chủ nhà rời sân theo phương nằm ngang đến thẳng bệnh viện...
Nghĩ cũng lạ, “bán anh em xa, mua láng giềng gần” cũng là 3 điểm, nhưng Hải Phòng hào phóng với người phương xa miền Tây Nam bộ Cần Thơ bao nhiêu, thì lại sống chết “ăn thua đủ” với hàng xóm bấy nhiêu(?).
Dương Cầm












