Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

17 giờ chủ nhật 16-8, Đồng Nai - Thanh Hóa: Lịch sử gọi tên chủ nhà

07:08, 15/08/2015

Thanh Hóa một lần nữa lại "đổi đời" gắn với cái tên mới FLC và đang là đối trọng lớn nhất của B.BD trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2015, tham vọng mùa rồi họ đã để vuột mất mà một trong các tác nhân chính là Đồng Nai (ĐN).

Thanh Hóa một lần nữa lại “đổi đời” gắn với cái tên mới FLC và đang là đối trọng lớn nhất của B.BD trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2015, tham vọng mùa rồi họ đã để vuột mất mà một trong các tác nhân chính là Đồng Nai (ĐN).

Không ồn ào như năm ngoái dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung với những bản hợp đồng ngôi sao đình đám, như: Nastia Ceh, Hoàng Vissai, Đinh Văn Ta, Đặng Amaobi...  Mạc Hồng Quân, Khánh Lâm, Xuân Tú cũng ra đi, đội bóng xứ Thanh mùa này chỉ đặt mục tiêu tốp 3, thậm chí tốp 5. Bằng chứng khi HLV Vũ Quang Bảo chạy theo tiếng gọi Tây đô, Thanh Hóa cũng không chạy đôn chạy đáo tìm người thay thế mà đề bạt trợ lý Hoàng Thanh Tùng, dù anh mới 35 tuổi, HLV trẻ nhất lịch sử V.League. Chính việc không tự đặt ra áp lực lớn giúp Thanh Hóa tiến chậm mà chắc. Nếu mùa rồi đội bóng xứ Thanh khởi đi như chẻ tre thì năm nay phải đến vòng 12 mới tấn chiếm ngôi nhì và vững vàng cho đến nay, thậm chí ở 2 vòng 16, 17 còn vươn lên dẫn đầu khi B.BD bất ngờ liên tiếp vấp ngã 1-2 trước S.Khánh Hòa và HAGL.

Luôn có nhiều bàn thắng

Các trận đấu giữa ĐN và Thanh Hóa luôn có rất nhiều bàn thắng. Trong 5 lần gặp gỡ, đôi bên đã tổng cộng có 24 lần phá lưới nhau (bình quân 4,8 bàn/trận). Mới nhất ở trận lượt đi vào chiều 27 Tết Ất Mùi có đến 5 bàn thắng. Dù làm khách nhưng ĐN 2 lần vượt lên dẫn trước, đặc biệt Nsi có trận chơi tốt nhất kể từ đầu giải với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 82. Nhưng 5 phút cuối lại bị Thanh Hóa ngược dòng thắng lại 3-2 bằng 2 pha tỏa sáng của Đình Tùng và cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân (đúng phút 90).

DC

Chất lượng cả nội và ngoại binh của Thanh Hóa không thể sánh bằng đội bóng đoạt HCĐ mùa rồi, nhưng bù lại là sự thuần nhất, đoàn kết và trưởng thành nhanh chóng của các gương mặt trẻ (như 2 tuyển thủ U.23 Thanh Bình, Hữu Dũng), đặc biệt là vai trò hạt nhân hết sức quan trọng của 2 tên tuổi quy hồi cố hương: Sỹ Cường (HN T&T), Đình Tùng (Hải Phòng). Trường hợp Đình Tùng quả là một “ca” đặc biệt. Sau 3 mùa gần như “mất tích” ở xứ Hoa phượng đỏ, tưởng như tài năng đã thui chột, trở về sông Mã anh lập tức như cá gặp nước, và đến thời điểm này Tùng “con” đã mang về 13/34 bàn thắng cho đội bóng quê hương, được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử trở thành chân sút nội đầu tiên đoạt danh hiệu “vua phá lưới” sau 14 mùa V.League mở cửa đón ngoại binh. Chính phong độ ghi bàn đều đặn của cầu thủ chỉ cao 1,66m này khiến Thanh Hóa có hàng công đáng sợ thứ 3 trong giải, chỉ sau B.BD và HN T&T, dù tiền đạo ngoại duy nhất Papa Omar Faye mới chỉ có 5 pha lập công. Hữu Phát (hoặc Trường Xuyên, Huỳnh Phú) phải đặc biệt cảnh giác những pha từ cánh trái âm thầm di chuyển “lẻn” vào trung lộ của Đình Tùng.

Nhưng như đã nói, Thanh Hóa mùa này không mạnh bằng năm rồi. Nếu hàng công may mắn có “đứa con lưu lạc trở về” gánh đỡ, thì hàng thủ với việc “cây trụ đồng” Van Bakel liên tục chấn thương, rất dễ tổn thương. 29 bàn thua - nhiều nhất trong tốp 9 trên bảng xếp hạng là minh chứng. Kết quả mỗi khi rời xứ Thanh cũng không cao khi cả 4 thất bại cho đến giờ đều trên sân khách, mà mới nhất là 2 trận thua liên tiếp tại Long An và Hà Nội (cùng 2 trận hòa và 4 trận thắng). Chiều mai đội khách lại mất quân bài chiến lược Quốc Phương (dù chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng đã có 3 bàn thắng quan trọng), trong khi chủ nhà có sự trở lại của Hải Anh, Hữu Phát sau án treo giò.

Hội CĐV Thanh Hóa cho biết dự kiến có 10 ngàn CĐV xứ Thanh lại nhuộm vàng sân ĐN chiều 16-8 (còn nhiều hơn các trận đấu trên sân Thanh Hóa), nhưng lịch sử 5 lần đối đầu đôi bên cho thấy chiến thắng luôn thuộc về chủ nhà.

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều