
Đáp lại thắc mắc của giới phóng viên về việc U.23 Việt Nam (VN) liên tục xáo trộn đội hình quá nhiều trong 3 trận đấu vừa qua tại cuộc họp báo sau chiến thắng vật vã trước Lào, HLV Miura tuyên bố 2 trận còn lại ở vòng bảng ông sẽ... tiếp tục thay đổi đội hình.
Đáp lại thắc mắc của giới phóng viên về việc U.23 Việt Nam (VN) liên tục xáo trộn đội hình quá nhiều trong 3 trận đấu vừa qua tại cuộc họp báo sau chiến thắng vật vã trước Lào, HLV Miura tuyên bố 2 trận còn lại ở vòng bảng ông sẽ... tiếp tục thay đổi đội hình.
![]() |
Quả Miura là một... “ca lạ” của bóng đá VN từ trước đến nay khi hầu hết giới chuyên môn đều cho rằng, không một HLV nào lại đi thay đổi hoàn toàn công thức đã mang đến chiến thắng ngay trong một giải đấu ngắn ngày. Không chỉ sử dụng hàng loạt vị trí trái sở trường (ở cả đội tuyển VN và U.23 hiện tại hầu như không có một hậu vệ chuyên đá biên nào) mà nhà cầm quân người Nhật còn thay đổi đội hình xoành xoạch. Cho đến giờ, ông Miura đã “xài” tất cả 19/20 cầu thủ đăng ký chính thức, người duy nhất chưa ra sân là... thủ môn dự bị Văn Trường. So với trận ra quân gặp Brunei, trước Malaysia U.23 VN có đến 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát và cũng đúng chừng ấy gương mặt mới khi gặp Lào (còn so trận Lào với Brunei có 4 sự thay đổi).
| Ngoài chấn thương của hậu vệ Minh Tùng trong trận gặp Malaysia sẽ không thể ra sân tối mai, chấn thương trong trận gặp Lào cũng khiến Hữu Dũng vắng mặt ít nhất trong 2 trận còn lại vòng bảng trước Timor Leste và Thái Lan. |
Không chỉ về con người mà đội hình chiến thuật của U.23 VN cũng liên tục thử nghiệm, xáo trộn. Như ra quân trước Brunei là đội hình có đến 5 tiền vệ, chỉ cắm mỗi Thanh Bình, còn với Lào lại bố trí Công Phượng chơi tiền vệ tấn công (3 trận là 3 cặp tiền vệ trung tâm khác nhau), còn tiền vệ Hữu Dũng được kéo về đá hậu vệ phải. Hàng phòng ngự được coi là ổn định nhất, nhưng ngay trong 1 trận đấu, theo yêu cầu từng thời điểm, Ngọc Hải, Mạnh Hùng luân phiên đảm nhiệm vai trò trung vệ và hậu vệ biên, còn Thanh Hiền chuyển từ cánh phải sang trái. Chính do những thay đổi quá nhiều này khiến lối chơi của U.23 VN thiếu ổn định trong 3 trận đấu vừa qua: khô cứng trước Brunei, bùng nổ trước Mã, rồi lại bế tắc với Lào. Không khó nhận ra đội hình chính tối ưu nhất của HLV Miura chính là ở trận thắng Malaysia, việc xoay vòng lực lượng như ông giải thích là để có những điều chỉnh và sử dụng con người thật hợp lý nhằm chuẩn bị thật tốt cho những trận đấu quan trọng phía sau. Đó là quan điểm tính toán đường dài, tại SEA Games 28 để vào tới chung kết U.23 VN sẽ phải chơi 7 trận liên tục trong vòng 17 ngày, rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nếu các cầu thủ dự bị không được truyền cảm hứng từ thi đấu, không có cảm giác tốt sẵn sàng ra sân thì sẽ rất nguy hiểm trong những thời điểm cần lâm chiến.
Hãy chờ xem trước U.23 Timor Lester tối mai, ông Miura sẽ tiếp tục “xáo bài” ra sao? Chỉ cần 1 điểm U.23 VN sẽ chính thức bỏ túi chiếc vé vào bán kết, bất chấp kết quả trận cuối vòng bảng với Thái Lan, nên trước đối thủ có nhiều ngoại binh nhập tịch, chơi thiên về sức mạnh, yêu cầu bảo toàn lực lượng cần được đặt lên hàng đầu.
Đông Kha




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






