Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 6 V.League: Rất nhiều cảm xúc

10:02, 03/02/2015

Đó là cảm xúc vỡ òa của SHB.ĐN trên sân Chi Lăng với chiến thắng đầu tiên sau 6 trận đấu. Cú sút phạt sở trường tuyệt đỉnh của cựu tuyển thủ tưởng như đã đến cuối con đường sự nghiệp Vũ Phong, mang về bàn ấn định tỷ số 2-0 là hình ảnh tiêu biểu cho sự hồi sinh của đội bóng sông Hàn.

Đó là cảm xúc vỡ òa của SHB.ĐN trên sân Chi Lăng với chiến thắng đầu tiên sau 6 trận đấu. Cú sút phạt sở trường tuyệt đỉnh của cựu tuyển thủ tưởng như đã đến cuối con đường sự nghiệp Vũ Phong, mang về bàn ấn định tỷ số 2-0 là hình ảnh tiêu biểu cho sự hồi sinh của đội bóng sông Hàn.

Công Vinh (28) ghi dấu ấn trong lần đầu đá chính tại V.League cho B.Bình Dương.
Công Vinh (28) ghi dấu ấn trong lần đầu đá chính tại V.League cho B.Bình Dương.

Trớ trêu trận thắng đầu tay của SHB.ĐN lại cũng là thất bại đầu tiên của Hải Phòng, với số bàn thủng lưới bằng cả 5 trận trước đó. Lần đầu tiên ngã ngựa, từ ngôi đầu rơi xuống thứ 3, Hải Phòng trở lại với hình ảnh xấu xí, luôn là kẻ khơi mào, khích động, khiến trận đấu có tới 1 thẻ đỏ (cựu tiền đạo của Đồng Nai Gomez, người mở tỷ số, đã rơi bẫy) và 10 thẻ vàng (6 thẻ cho Minh Châu và các đồng đội). Đã vậy, CĐV Hải Phòng lại để mất điểm khi bực tức đốt pháo sáng trên sân khách cho...bõ ghét. Như vậy, sau vòng 6 chỉ còn duy nhất ĐTLA (hòa S.Khánh Hòa 0-0, đây cũng là 2 đội có số trận hòa nhiều nhất giải: 4 trận) giữ được thành tích bất bại và XSKT Cần Thơ (thua B.BD 1-3) là chưa biết vị chiến thắng mặn, ngọt ra sao.

Đó là chiến thắng tưng bừng “4 sao” của SLNA trước đối thủ khó chơi bậc nhất với họ: Thanh Hóa (mùa rồi SLNA của HLV Hữu Thắng thua 1-2 ngay trên sân nhà và hòa 0-0 tại xứ Thanh). Khí thế hừng hực của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ trên sân hoàn toàn trái ngược với sự giá lạnh của thời tiết cũng như bầu không khí trên khán đài sân Vinh. Do chuỗi thành tích bết bát trước đó của đội nhà, dù là trận “derby” Thanh - Nghệ, nhưng lần đầu tiên khán đài B của “chảo lửa” này vắng teo, hầu như không một bóng người khi bóng lăn. Nhưng dường như chính điều đó lại là động lực - động lực để thầy trò HLV Ngô Quang Trường chơi bóng như chiến đấu tìm lại niềm tin nơi các CĐV. Trong đó, hình ảnh đầy cảm xúc là dòng chữ “Yêu mẹ nhiều lắm” trên áo tiền đạo, tuyển thủ U.19 Hồ Tuấn Tài ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở V.League.

Ngoài Ngô Quang Trường, đây là một vòng đấu buồn nhất cho những nhà cầm quân lần đầu ở V.League. Trương Việt Hoàng nhận thất bại đầu tiên cùng Hải Phòng ở Chi Lăng, HLV Hoàng Văn Phúc của QNK Quảng Nam nhận thất bại thứ 3 nặng nề 0-3, lại còn mất 2 cầu thủ vì thẻ đỏ tại Cao Lãnh, Graechen Guillaume có trận thua thứ 3 cùng các học trò HAGL và trận hòa không tỷ số trên sân nhà trước ĐTLA cũng chẳng khác một thất bại của S.Khánh Hòa cùng HLV Võ Đình Tân.

Đặc biệt, tính chất căng thẳng của V.League 2015 cũng ngày càng tăng lên. Vòng 6 có đến 5 thẻ đỏ, nhiều nhất từ đầu giải và bằng cả 5 vòng trước đó cộng lại. Trong đó có 3 thẻ trực tiếp dành cho: Minh Tùng (Than QN), Hoàng Vũ Samson (T&T), Gomez (SHB.ĐN) và nhận 2 thẻ vàng là Ngọc Nguyên, Hoàng Vissai (Quảng Nam). Ngoài ra, các trọng tài còn rút ra tổng cộng 36 thẻ vàng.

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều