Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vắng tướng... đổi vận!

10:02, 03/02/2015

Chủ nhật rồi phải bỏ quân ở sông Hàn để ra sông Hương thọ tang cha vợ mà lòng Lê Huỳnh Đức nặng trĩu lo lắng.

Chủ nhật rồi phải bỏ quân ở sông Hàn để ra sông Hương thọ tang cha vợ mà lòng Lê Huỳnh Đức nặng trĩu lo lắng. Chưa bao giờ SHB.ĐN có sự khởi đầu tồi tệ như thế. 5 vòng thua tối tăm mặt mũi, chỉ có một điểm từ người anh em HN T&T. Một HLV nổi tiếng “sắt thép”, có cá tính mạnh mẽ và gai góc như Huỳnh Đức mà cũng không tránh khỏi rơi vào trạng thái “stress”. “Tôi đã làm hết cách, chuẩn bị chu đáo cho đội bóng, nhưng không hiểu sao vào trận cầu thủ lại đá như thế” - “thuyền trưởng” SHB.ĐN bất lực và hết đổ lỗi cho các học trò “mang tâm lý sợ thua” đến vạch ra những sai sót cá nhân của cầu thủ dẫn đến thất bại. Sau trận thua trước B.Bình Dương ở vòng 3, HLV Lê Huỳnh Đức hoang mang, mất tự tin đến mức đánh tiếng sẵn sàng ra đi, nhường chỗ cho người khác. Năm 2008, HLV Phan Thanh Hùng từng rơi vào hoàn cảnh y như vậy, bị “trảm” sau khi SHB.ĐN thua 3 trận liên tiếp ở giai đoạn khởi đầu. Và hồi đó, Thanh Hùng đã mất ghế vào tay chính Lê Huỳnh Đức cho đến giờ. Tình hình “căng” đến mức “bầu” Hiển phải đích thân bay vào Đà Nẵng theo dõi trận đấu ở vòng 4 giữa “2 anh em” SHB.ĐN - HN T&T, mà chủ yếu là làm công tác tư tưởng với thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Tiếp tục có mặt chứng kiến chiến thắng đầu tiên trong mùa giải của SHB.ĐN trước Hải Phòng, “bầu” Hiển hào hứng xuống sân tuyên bố thưởng vượt khung 650 triệu đồng (thay vì 500 triệu cho 1 trận thắng). Ngoài ra, tác giả 2 bàn thắng: Gomez và Vũ Phong, mỗi người được thưởng 30 triệu đồng; giữ sạch lưới hàng phòng ngự SHB.ĐN được thưởng 20 triệu đồng. Ai nói “bầu” Hiển không phải là ông chủ của... 3 đội bóng hiện tại ở V.League?

Sau đó, người ta thấy HLV trưởng đội bóng sông Hàn thay đổi hẳn, trận thua trước HAGL ông không đổ lỗi mà thậm chí còn khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò và giải thích nguyên nhân thất bại là vì... trọng tài. Vòng 6 tiếp Hải Phòng, đối thủ lại là đội đang nắm giữ ngôi đầu bảng. Không biết có phải sự lánh mặt của HLV trưởng nhằm “giải hạn” hay không, nhưng vắng tướng đội bóng sông Hàn đã đổi vận thật, sau hiệp I hầu như... thấy thua. Chắc chắn ở Huế, Huỳnh Đức không bỏ sót một chi tiết nào của trận thắng quý như vàng này. Bên kia đèo Hải Vân, ông hẳn như trút được gánh nặng ngàn cân. Tuy nhiên, ngày trở lại của Huỳnh Đức chủ nhật tới lại là cuộc đối đầu với “người anh em” nhưng không bao giờ khoan nhượng và cũng đang rất “khát” thắng: QNK Quảng Nam.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều