Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Thép đã tôi thế đấy"

11:02, 04/02/2015

Khổ cho "những đứa trẻ bầu Đức", mọi đối thủ khi gặp họ đều chơi với hơn 100% sự tập trung và sức lực.

Khổ cho “những đứa trẻ bầu Đức”, mọi đối thủ khi gặp họ đều chơi với hơn 100% sự tập trung và sức lực.

“Chữ tài đi với chữ tai một vần”, việc “Công Phượng và những người bạn” quá “hot” làm nảy sinh tâm lý đố kị, tự ái với cả phần còn lại của V.League: thua ai thì thua chứ nhất định không thua “tụi nhỏ”. Các đội đối phó với HAGL theo hầu như cùng một công thức đơn giản: dùng sức mạnh, đá áp sát, pressing triệt để, ngay từ giữa sân và sẵn sàng phạm lỗi dằn mặt để các học trò của ông thầy người Pháp Greachen không có thời gian, không gian phát huy phẩm chất kỹ thuật.

Ngay đến Than QN cũng không ngoại lệ. Được coi là “đại gia” mùa này và đang bay cao với đội hình có đến 9 tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia hoặc U.23, thêm tuyển thủ Uganda Kizito, nhưng đội bóng vừa quật ngã nhà đương kim vô địch B.BD ngay tại đất Thủ cũng chọn lối chơi rắn, rát như vậy trước đàn em. Bộ đôi tiền đạo Văn Toàn, đặc biệt là Công Phượng bị trung vệ Bật Hiếu - một cầu thủ 10 năm trước đã khoác áo tuyển U.23 Việt Nam và nổi tiếng về lối chơi trấn áp tinh thần đối thủ, “săn” đến từng cm, hầu như không có chỗ để thở. Hình ảnh Công Phượng bị vào bóng đến tuột cả giày, văng cả rơte (tấm bảo vệ ống quyển), lắc đầu quầy quậy với trọng tài trong dáng vẻ đầy cực thân, chịu đựng đến tội. Nhìn cảnh “bọn nhỏ” nằm sân liên tục (tiền vệ phải Thanh Tùng phải rời sân và sẽ nghỉ tết sớm vì chấn thương), “bầu” Đức hẳn xót lắm. Nhưng bóng đá là thế, thép phải được tôi thế đấy! Muốn trưởng thành phải trải qua môi trường khắc nghiệt.

Các cầu thủ trẻ HAGL đang cho thấy bước trưởng thành qua từng trận, “thuộc bài” rất nhanh. Không kể SHB.ĐN đang trong giai đoạn khủng hoảng, với phong độ vào “phom” Than QN chính là đối thủ lớn nhất của Công Phượng và các đồng đội kể từ đầu giải, nhưng họ đã có một trận đấu tốt nhất kể từ khi trình làng ở V.League; đặc biệt là cái cách đối phó, đứng vững và khiến đối thủ già “jeu”, bản lĩnh dày dạn phải vất vả. Hợp lý, chững chạc, cứng cáp hơn rất nhiều. Chính HLV Đinh Cao Nghĩa của Than QN cũng thừa nhận chiến thắng của đội mình khá may mắn nhờ 2 sai lầm ngớ ngẩn và thô thiển của... ngoại binh duy nhất chủ nhà: trung vệ Cosmin và thủ môn đã cứu cho đội bóng đất mỏ 4 bàn thua trông thấy.

6 trận đấu thua gấp đôi thắng (không hòa), nhưng không có gì phải vội khi nhìn những Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Sơn, Thanh Tùng... cơ bắp còn chưa nảy nở, phải so đọ, tranh chấp với những người đàn anh. Theo ông Jean Marc Guillou - Giám đốc JMG toàn cầu và là người đặt nền móng cho Học viện HAGL Arsenal - JMG, quy trình đào tạo của JMG lứa tuổi 18-20 chỉ là bản lề, 22 - 23 mới là lúc trưởng thành, gặt hái. Do đó theo ông, nếu HAGL đạt thành tích giữa bảng xếp hạng V.League mùa này đã là thành công. Sau vòng 6 với 2 thắng, 4 hòa, HAGL rơi xuống vị trí thứ 10/14, nhưng “những đứa trẻ bầu Đức” vẫn sẽ tiếp tục “hot”. Chỉ tiếc phải đến tận cuối giải, ở vòng 23 vào ngày 29-8, khán giả Đồng Nai mới được “mục sở thị” tình yêu U.19 - nhưng lúc ấy rất có thể đã là những tuyển thủ U.23 vừa dự SEA Games 28 trở về.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều