Vòng 6 chứng kiến những sự trở lại ấn tượng của các tên tuổi. Sau thất bại trước Than QN, trên sân Cần Thơ lần đầu tiên ông Lê Thụy Hải thay đổi công thức chiến thắng, không phải 1 mà đến 5 gương mặt mới trong đội hình và B.BD đã trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Vòng 6 chứng kiến những sự trở lại ấn tượng của các tên tuổi. Sau thất bại trước Than QN, trên sân Cần Thơ lần đầu tiên ông Lê Thụy Hải thay đổi công thức chiến thắng, không phải 1 mà đến 5 gương mặt mới trong đội hình và B.BD đã trở lại quỹ đạo chiến thắng. Trong đó, Công Vinh và Oseni lần đầu tiên được đá chính kể từ đầu giải và đều có pha lập công đầu tiên, cho dù bản thân Công Vinh chơi không thoải mái khi phải đảm trách vai trò tiền vệ cánh trái, có nhiệm vụ phục vụ cho bộ đôi ngoại binh Abass - Oseni.
Có sự trở lại còn ấn tượng hơn là Vũ Minh Tuấn. Sau chấn thương ở AFF Cup, tiền vệ tuyển Việt Nam này chỉ được HLV Đinh Cao Nghĩa cho vào sân ở cuối trận nhưng với cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, đưa quả bóng đi một quỹ đạo cực khó chịu, Minh Tuấn đã mang về bàn thắng quyết định vào lưới HAGL đúng ở phút 90, đưa Than QN lên ngôi á quân và trở thành “vua sân khách” khi toàn thắng cả 4 trận từ đầu mùa. Cùng với Công Vinh, Minh Tuấn, một loạt tuyển thủ quốc gia cũng “lên tiếng”: Hoàng Thịnh lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của SLNA trước Thanh Hóa, Văn Quyết là tác giả cả 2 bàn thắng của HN T&T vào lưới Đồng Nai, Thanh Hiền sút phạt tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 3-0 cho Đồng Tháp trước QNK Quảng Nam.
Những cái tên nói trên đã góp phần làm nên một vòng đấu mà những chân sút nội tỏa sáng, thắng thế các đồng nghiệp ngoại. Có tới 13/18 bàn thắng thuộc về các chân sút Việt Nam, tỷ lệ cao nhất kể từ đầu giải, trong đó có 3 trận đấu (HN.T&T - Đồng Nai, SLNA - Thanh Hóa, HAGL - Than QN) chứng kiến 100% bàn thắng được ghi bởi cầu thủ nội.
Dương Cầm


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











