Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai lần đầu tiên "cầm đèn đỏ"

11:02, 08/02/2015

Một điều chỉnh đáng chú ý trong trận tiếp Hải Phòng của HLV Trần Bình Sự là không phải Nsi mà Huỳnh Kesley mới là người đá cao nhất, với sự hỗ trợ 2 bên của Nsi và Ngọc Anh.

Một điều chỉnh đáng chú ý trong trận tiếp Hải Phòng của HLV Trần Bình Sự là không phải Nsi mà Huỳnh Kesley mới là người đá cao nhất, với sự hỗ trợ 2 bên của Nsi và Ngọc Anh.

Đồng đội chia vui cùng Nsi sau khi cầu thủ này sút phạt penalty thành công gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai.  Ảnh: HUY ANH
Đồng đội chia vui cùng Nsi sau khi cầu thủ này sút phạt penalty thành công gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai. Ảnh: HUY ANH

Ngay phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo gốc Brasil đã có cơ hội mười mươi mở tỷ số cho chủ nhà, Cú phóng dài của Hữu Thắng loại hết hàng phòng ngự Hải Phòng đưa Huỳnh Kesley đối mặt khung thành mở rộng thênh thang, nhưng pha dứt điểm của anh lại ra ngoài trong sự ồ lên đầy tiếc rẻ của khán giả nhà. Bỏ lỡ thời cơ bằng vàng, phút 15 Đồng Nai nhận đòn trừng phạt cũng từ một cầu thủ nhập tịch. Sau pha cản phá xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp chịu phạt góc, trung vệ Lê Văn Phú của Hải Phòng lên tham gia tấn công, tung cú sút chớp nhoáng giở lưới.

Kết quả vòng 7 V.League

ĐTLA - B.Bình Dương 3-1, Than QN - Thanh Hóa 1-0, SHB.ĐN - QNK Quảng Nam 1-1, SLNA - HN T&T 2-0, Đồng Tháp - S.Khánh Hòa 0-1, XSKT Cần Thơ - HAGL 3-1, Đồng Nai - Hải Phòng 1-1.

Bị dẫn nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn thể hiện một lối chơi thiếu đường nét, lẩn quẩn và rất tối. Dù thời gian còn rất dài nhưng nhiều người đã sớm nghĩ Đồng Nai khó tránh khỏi nối dài trận thua lên con số 6. Tuy nhiên, may mắn lại xuất hiện. Phút 33, trong tình huống 5/5 khi Nsi té ngã trong vùng cấm, trọng tài Nguyễn Trọng Thư quyết định cho chủ nhà hưởng quả phạt đền. Và chính tiền đạo người Cameroon đã thực hiện thành công gỡ hòa 1-1, đồng thời có bàn thắng thứ 3 cho riêng mình (trong đó có 2 bàn trên chấm 11m). San bằng tỷ số và được sự cổ vũ nhiệt tình của Hội CĐV nhà (trận này được tổ chức khá chuyên nghiệp và bài bản), các cầu thủ Đồng Nai lên tinh thần hẳn. Tuy nhiên bất lợi lại ập đến. Đúng phút cuối cùng của hiệp I ở tình huống lộn xộn trong vùng cấm Hải Phòng, Huỳnh Kesley té ngã (theo quan sát của chúng tôi anh thực sự bị một cầu thủ đối phương móc vào chân), nhưng trọng tài Thư lại rút thẻ vàng thứ 2 vì cho rằng cầu thủ chủ nhà giả vờ ăn vạ.

Thật bất ngờ, thiếu người nhưng hiệp II Đồng Nai lại chơi khởi sắc, máu lửa hơn hẳn. Phút 55, Ngọc Anh đẩy bóng rất đẹp qua tay thủ môn Xuân Việt nhưng lại tìm đến đúng xà ngang Hải Phòng. Lúc này trận đấu trên sân Cần Thơ đã kết thúc với phần thắng thuộc về chủ nhà, đồng nghĩa nếu hòa Đồng Nai cũng sẽ rơi xuống chót bảng, nên dù chỉ chơi với 10 người nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn xua quân xông lên để tìm kiếm bàn thắng. Ngọc Anh được rút ra thay bằng Đức Nhân đảm nhiệm vai trò đánh chặn để giải phóng Peter lên đá tiền đạo cùng Nsi (đáng ngạc nhiên anh lại chơi hay hơn hẳn so với một Peter vụng về, thô kệch trong vai trò tiền vệ). Tiếp đó, ông Sự lại đưa Đức Thắng vào sân (thay Hữu Thắng) hòng lập lại sự đột biến như trước Cần Thơ. Dù tạo được sức ép rất lớn lên đối phương nhưng với Nsi quá “cùn”, đội chủ nhà chỉ thực sự tạo được 2 tình huống thực sự đáng kể từ pha dứt điểm bay cao của Peter và quả đá phạt sạt xà của Chu Khánh Thành.

Với vỏn vẹn 4 điểm sau 7 trận đấu, lần đầu tiên trong 3 mùa tham gia V.League, Đồng Nai rơi xuống chót giải.

Xếp hạng sau 7 vòng:

1/ B.Bình Dương

2/ Than QN

3/ Hải Phòng

4/ ĐTLA

5/ Thanh Hóa

6/ SLNA

7/ S.Khánh Hòa

8/ HN T&T

9/ Đồng Tháp

10/ QNK Quảng Nam

11/ HAGL

12/ SHB Đà Nẵng

13/ XSKT Cần Thơ

14/ Đồng Nai

 

 

Trần Đỗ

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều