Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 7, 26/04/2025, 22:38 En

17giờ hôm nay 7-2, Đồng Nai - Hải Phòng: Phải lấy 3 điểm!

08:02, 08/02/2015

Không ngặt nghèo như hiện tại (5 trận thua và chỉ 1 trận thắng), nhưng năm rồi trước trận gặp Hải Phòng ở vòng 5, Đồng Nai cũng chỉ có đúng 3 điểm (từ 3 trận đều hòa trước V.Ninh Bình, An Giang và SHB.ĐN).

Không ngặt nghèo như hiện tại (5 trận thua và chỉ 1 trận thắng), nhưng năm rồi trước trận gặp Hải Phòng ở vòng 5, Đồng Nai cũng chỉ có đúng 3 điểm (từ 3 trận đều hòa trước V.Ninh Bình, An Giang và SHB.ĐN).

Đội Đồng Nai chỉ có một mục tiêu: Phải thắng. Ảnh: HUY ANH
Đội Đồng Nai chỉ có một mục tiêu: Phải thắng. Ảnh: HUY ANH

Chiến thắng đầu tay 2-1 tại Lạch Tray (Đồng Nai dẫn trước 2 bàn và chủ nhà Hải Phòng chỉ có bàn thu ngắn cách biệt từ quả penalty) được coi là bất ngờ và là cuộc phục hận ngọt ngào thảm bại 0-4 ở mùa trước đó. Chính từ chiến thắng này, thầy trò HLV Trần Bình Sự có chuỗi thăng hoa quật ngã HAGL, SLNA, rồi “hủy diệt” Quảng Nam, Thanh Hóa. Lịch sử có lặp lại cho dù khoảng cách bây giờ giữa 2 đội đã lên đến 10 điểm chứ không phải 3 điểm như 1 năm trước?

Bay cao ở vị trí thứ 3, thậm chí từng nắm giữ ngôi đầu sau vòng 5, và chỉ mới nhận thất bại duy nhất trước SHB.ĐN, nhưng thực sự Hải Phòng vẫn không được đánh giá cao. Về lực lượng, họ kém hẳn so với mùa rồi khi hàng loạt trụ cột được chuyển giao từ K.Khánh Hòa tháo chạy sau khi kết thúc hợp đồng: Tấn Tài, Quang Hải, Văn Học, Văn Phong..., Đình Tùng cũng trở về Thanh Hóa. Thay thế chỉ là những cái tên tầm tầm hoặc đã qua thời đỉnh cao, như: Đức Dương, Phùng Văn Nhiên của HAGL, Anh Hùng (An Giang), Đình Hiệp (B.BD), Khánh Lâm, Sỹ Mạnh... Thành công ít nhiều mang tính bất ngờ vừa qua của đội bóng đất cảng chủ yếu đến từ 2 yếu tố: tinh thần chiến đấu của một đội bóng không được đánh giá cao nên muốn chứng tỏ “cho thiên hạ biết tay” và phong độ cao của bộ đôi tiền đạo người Jamaica Fagan - Stevens (ghi tới 8/10 bàn thắng cho đến nay của Hải Phòng). Tuy nhiên, 2 sức mạnh ấy đang có dấu hiệu lung lay khi các cầu thủ vừa công khai sự bất mãn về việc chưa nhận được đủ tiền lót tay và chiến thuật thực dụng của HLV trẻ Trương Việt Hoàng đã được nhận diện.

Thực tế lối chơi của Hài Phòng rất đơn giản, đó là dựa trên một hàng phòng ngự chắc chắn bởi sự cứng rắn của những Đinh Tiến Thành, Khánh Lâm, Văn Nam và cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú; một tuyến giữa cơ bắp, quyết liệt dưới sự chỉ huy của đội trưởng Minh Châu và... mọi chuyện còn lại được giao khoán cho 2 ngoại binh trên tuyến đầu.

Chiều nay nếu sự vắng mặt vì 3 thẻ vàng của hậu vệ Huỳnh Phú và tiền vệ Hồng Việt phía chủ nhà không phải là vấn đề thì việc Hải Phòng không có Ngọc Thịnh và đặc biệt “hung thần” hậu vệ phải Nguyễn Văn Nam (người mùa rồi nhận thẻ đỏ trên sân Đồng Nai), cùng Phùng Văn Nhiên (bị chấn thương) là tổn thất lớn. Chỉ còn 1 vòng nữa, V.League 2015 sẽ kết thúc chặng đầu tiên trước khi bước vào kỳ nghỉ tết và đội tuyển U.23 tập trung kéo dài đến gần 2 tháng, trận cuối Đồng Nai lại phải làm khách tại Thanh Hóa. Do đó, trước Hải Phòng trên sân nhà chiều nay, thầy trò HLV Trần Bình Sự chỉ có một mục tiêu: Phải thắng! Tuy nhiên giữa ý chí và năng lực lại là khoảng cách khi Đồng Nai hiện là đội ghi bàn ít nhất nhưng lại thủng lưới nhiều thứ nhì, chưa kể 2 mùa vừa qua Hải Phòng đều bất bại tại Biên Hòa (hòa 2-2 và thắng 1-0).

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều