
Nếu việc sớm bứt lên dẫn đầu của đương kim vô địch B.Bình Dương không có gì bất ngờ thì ngôi nhì của Hải Phòng thực sự là ngạc nhiên lớn.
Nếu việc sớm bứt lên dẫn đầu của đương kim vô địch B.Bình Dương không có gì bất ngờ thì ngôi nhì của Hải Phòng thực sự là ngạc nhiên lớn. Với một HLV trẻ chưa từng có kinh nghiệm cầm quân ở V.League, một đội hình gần như toàn hàng dạt, giá rẻ, trước giải nhà vô địch Cúp QG được đánh giá nằm trong nhóm ứng cử viên xuống hạng. Thế nhưng, đội quân của HLV Trương Việt Hoàng đã khởi đầu bằng 2 trận toàn thắng và là đội duy nhất vẫn giữ sạch lưới. Nếu ai đó còn cho trận thắng 3-0 trước SLNA trong ngày khai mạc của Hải Phòng là tai nạn của đội chủ nhà non trẻ, thì sau vòng 2 phải nghĩ lại khi SLNA quật ngã SHB.ĐN ngay tại Chi Lăng, còn Hải Phòng đánh bại tâm phục khẩu phục đối thủ đầy tham vọng, đồng thời là đương kim đệ tam anh hào Thanh Hóa. Sau bàn mở tỷ số vào lưới SLNA, một lần nữa chỉ sau 15 phút đấu, tiền đạo tân binh từng có 5 lần khoác đội tuyển Jamaica và tham dự UEFA Champions Legue khi còn chơi bóng tại Nga - Stevens, lại đưa đội bóng đất cảng vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Sau đó ở phút 72, cũng chính Stevens lại làm nổ tung sân Lạch Tray khi đi bóng như làm xiếc qua một lúc 6 cầu thủ Thanh Hóa trước khi chuyền vào cho đồng hương Fagan ấn định tỷ số 2-1. Với nhà tài trợ mới LG, chưa biết đội bóng thành phố hoa phượng đỏ sẽ tiếp tục đà bay cao đến đâu nhưng họ đang thực sự là hiện tượng đầu mùa của V.League 2015.
![]() |
| SLNA (áo sáng) thua đau Hải Phòng trong ngày ra quân V.League 2015. Ảnh: T.L |
Bất ngờ không kém là vị trí thứ 3 của ĐTLA. Sau trận hòa suýt thắng ngay tại Hàng Đẫy trước á quân HN T&T, đội bóng ngụp lặn ở đáy bảng mùa rồi tiếp tục dội gáo nước lạnh hạ nhiệt “cơn sốt” HAGL. Với việc để trung vệ Đông Triều thay ngoại binh người Slovenia Mitja, HLV Graechen sử dụng đến 9 học trò của Học viện HAGL Arsenal JMG, nhưng sau trận đấu ông phải thừa nhận chiến thắng của Gạch là xứng đáng. Các đàn anh ĐTLA đã chơi với tất cả kinh nghiệm và lòng tự ái, mà minh chứng rõ nhất là pha lao người đánh đầu “liều mình như chẳng có” của trung vệ Chí Công mang về bàn mở tỷ số ở phút 22. Trong chuyến “xuống núi” đầu tiên ở V.League, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... hoàn toàn “tắt đài”, phải nhờ đến chân sút ngoại binh người Thụy Điển Lukanovic mới có bàn gỡ danh dự ở cuối trận. Một thất bại mang tính cảnh báo chặng đường phía trước đầy khắc nghiệt cho “những đứa trẻ bầu Đức” khi tất cả các đối thủ còn lại của Gỗ sẽ thi đấu với lối chơi và tinh thần như Gạch.
Ngạc nhiên không kém khi nhìn xuống đáy bảng, “hiện tượng” 2 mùa rồi Đồng Nai đang cầm đèn đỏ và cùng 2 trận trắng tay đứng áp chót là “đại gia” SHB.ĐN. Trở về chào sân Chi Lăng sau trận thua có phần oan uổng trước Thanh Hóa, đội bóng sông Hàn một lần nữa lại là người vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 do công của Anto, nhưng ngay sau đó lại để cho SLNA tưởng chừng khủng hoảng thực hiện cuộc lội ngược dòng thắng lại 2-1 bằng cú đúp của cựu tuyển thủ U.20 Ghana Mahadi chỉ trong trong vòng 6 phút (phút thứ 5 và 11). Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự V.League, SHB Đà Nẵng trắng tay 2 trận đầu giải và đều trong thế thua ngược. Vẫn như thường thấy, HLV Lê Huỳnh Đức lại đổ thừa cho tinh thần của các học trò.
Trần Đỗ


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)