Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai lần đầu thất trận trong ngày mở màn

11:01, 04/01/2015

2 mùa đầu tiên ở V.League Đồng Nai (ĐN) đều có điểm trong trận ra quân trên sân nhà (thắng V.Ninh Bình 1-0 và hòa 2-2), nhưng điều đó đã không lặp lại trong ngày khai mạc V.League 2015 vào chiều 4-1.

2 mùa đầu tiên ở V.League Đồng Nai (ĐN) đều có điểm trong trận ra quân trên sân nhà (thắng V.Ninh Bình 1-0 và hòa 2-2), nhưng điều đó đã không lặp lại trong ngày khai mạc V.League 2015 vào chiều 4-1.

Một pha tranh chấp bóng giữa Đồng Nai và Than Quảng Ninh. Ảnh: Huy Anh
Một pha tranh chấp bóng giữa Đồng Nai và Than Quảng Ninh. Ảnh: Huy Anh

Cả ĐN và Than Quảng Ninh (TQN) đều có những thay đổi lớn so với mùa rồi. Nếu đội hình xuất phát của HLV Trần Bình Sự có đến 6 tân binh (cặp trung vệ Huỳnh Phú - Thành Trung, hậu vệ Minh Trung, tiền vệ Peter Omuduemuke và cặp tiền đạo Huỳnh Kesley - Nsi), thì HLV Đinh Cao Nghĩa cũng cho ra sân 5 bản hợp đồng mới. Mới phút thứ 3, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua. Từ pha đánh đầu chiến thuật của đồng đội sau đường câu bóng vào trung lộ, Đinh Hoàng Max đệm bóng cận thành mở tỷ số cho TQN. Với những bản hợp đồng chất lượng, có thể sớm khẳng định đội bóng đất mỏ sẽ là một trong các ứng cử viên nặng ký của chức vô địch mùa này. Dù tuyển thủ Vũ Minh Tuấn không có mặt vì chấn thương từ AFF Cup 2014 và tiền đạo gốc Khánh Hòa Quang Hải ngồi ghế dự bị, nhưng hàng công của TQN vẫn tỏ ra cực mạnh, với Jhonathan rất khỏe chơi cao nhất, 2 bên là Đinh Hoàng Max và Nghiêm Xuân Tú (đến từ Thanh Hóa), còn phía sau là tuyển thủ quốc gia Mạc Hồng Quân và tuyển thủ U.23 Huy Hùng.

Trong khi đó, tuyến giữa ĐN lại hoàn toàn không cầm được bóng, do thiếu người cầm chịch và bị cuốn vào lối chơi tấn công nhanh, trực diện bằng những đường chuyền dài vượt tuyến của đối phương. Như một kết quả tất yếu, phút 34, đội khách TQN nhân đôi cách biệt trong tình huống bóng cũng được câu vào mặt thành, hàng phòng ngự số đông ĐN quá sơ sểnh và trung vệ Huỳnh Phú không thể theo nổi, để Jhonathan đánh đầu nối cận thành tung lưới thủ môn Danh Hoàng Tuấn. Ngay sau bàn thua, hậu vệ cánh phải Hữu Phát được rút ra để thay bằng Ngọc Luận - vốn là trung vệ đến từ HAGL. Tuy nhiên trong cả hiệp I, ĐN hầu như không tổ chức được pha tấn công nào đáng kể.

Hiệp II ĐN có sự điều chỉnh: Ngọc Anh thay tiền vệ Đức Thắng, Ngọc Luận vào đá trung vệ để Huỳnh Phú dạt ra biên phải và tuyến tiền vệ dâng cao gần với 2 tiền đạo hơn. Từ đó, ĐN mới có thể gia tăng sức tấn công. Hàng loạt cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng những Huỳnh Kesley, Nsi, Ngọc Anh và tiền đạo đội tuyển Việt Nam Hải Anh (trận này lần đầu tiên được trao băng đội trưởng nhưng lại chơi không tốt) dù rất nỗ lực vẫn không tận dụng được. Ngược lại, hàng hậu vệ vẫn cho thấy sự thiếu an toàn khi TQN dù chủ động chơi chậm lại, nhưng không ít lần ĐN suýt thua thêm trong những tình huống chống phản công.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều