Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đấu sớm vòng 2 V-League: Chủ nhà đều..."khóc" !

08:01, 11/01/2015

Chiều nay 10-1 đã diễn ra 3 trận đấu sớm của vòng 2 V-League 2015. Tất cả các đội chủ nhà nếu không trắng tay thì cũng ngâm ngùi nuối tiếc.

Chiều 10-1 đã diễn ra 3 trận đấu sớm của vòng 2 V-League 2015. Tất cả các đội chủ nhà nếu không trắng tay thì cũng ngâm ngùi nuối tiếc.

QNK Quảng Nam - B.Bình Dương 2-4

Có vẻ như cái “vía” từ đội tuyển quốc gia và U.23 của tân HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa dứt. Sau trận hòa bất lực đầy tiếc nuối tại Cần Thơ trong ngày khai mạc, trở về sân nhà Quảng Nam lại nhận trận thua không kịp vuốt mặt khi hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ, còn dàn công thì sút liên tục...ra ngoài. 

Không cần Công Vinh (chỉ vào sân giữa hiệp II) B.BD vẫn có chiến thắng đậm trên sân Quảng Nam
Không cần Công Vinh (chỉ vào sân giữa hiệp II) B.BD vẫn có chiến thắng đậm trên sân Quảng Nam

Chính vì vậy dù vẫn chưa cần đến sự phục vụ ngay từ đầu của bộ đôi tiền đạo đội tuyển Việt Nam Anh Đức – Công Vinh và không quá mất sức như B.BD vẫn dễ dàng có chiến thắng đậm đà thứ 2 liên tiếp. Mới phút thứ 3 Abass thoát xuống chuyền ngược vào cho Tăng Tuấn mở tỉ số. Phút 31 đến lượt Abass là người nhận món quà từ Trọng Hoàng để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Chỉ 4 phút sau từ pha phát bóng của thủ môn Tấn Trường, không một chiếc áo xanh nào của chủ nhà chạm bóng để tiền vệ cánh Quang Vinh dùng đầu lướt bóng nâng tỉ số lên 3-0.

Tưởng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có những chấn chỉnh trong giờ nghỉ, nhưng chỉ 6 phút sau hiệp II, Quảng Nam nhận lãnh bàn thua thứ 4. Trong pha hỗn loạn trước khung thành sau quả phạt góc, Tăng Tuấn nhanh chân đẩy bóng vào lưới (ở cả 2 bàn thua sau đều có lỗi của trung vệ Hoàng Vissai). Với cú đúp thứ 2 liên tiếp, cầu thủ chuyên đóng vai dự bị này vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League 2015 sau 2 vòng đấu.

Chỉ nhờ “đại gia” đến từ đất Thủ đã quá no nê, “căng da bụng, chùng da mắt” Quảng Nam mới có 2 bàn thu ngắn cách biệt đều từ tình huống đánh đầu của Thanh Trung và Henry.

Than QN - HN T&T 0-1

Trong khi đó tại Quảng Ninh, bừng bừng khí thế sau chiến thắng tại Đồng Nai, những tưởng chủ nhà “thiếu gia” của “ông Hùng mỏ vàng” đã có thể làm cuộc “chính biến” trước nhà đương kim á quân, hay chí ít cũng có được 1 điểm. Thực tế đội quân của HLV Đinh Cao Nghĩa là người chơi hay hơn, còn các học trò HLV Phan Thanh Hùng dường như vẫn chưa bắt nhịp vào mùa bóng mới.

Tuy nhiên câu chuyện cũ rích trong bóng đá lại lập lại, một khi phung phí tất cả các cơ hội sẽ đến lượt phải trả giá.

Hình ảnh gục ngã tiếc nuối của chủ nhà Than QN
Hình ảnh gục ngã tiếc nuối của chủ nhà Than QN

Phút 82 từ pha vụng về mất bóng của hậu vệ Văn Việt để Duy Mạnh cướp được đẩy cho Văn Quyết chuyền ngang mặt thành, Hoàng Vũ Samson đã hơi lỡ đà nhưng nhờ hậu vệ Than QN không ập vào can thiệp đã giúp cho “vua phá lưới” V-League 2014 có thời gian trở bộ nối bóng ghi bàn đầu tiên ở mùa giải mới, đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phần thưởng chiếc Ipad cho mỗi cầu thủ ghi bàn của “bầu” Hùng lại phải mang cất vào kho.

Đồng Tháp - XSKT Cần Thơ 1-1

Sớm bị đẩy vào thế dựa tường bởi thảm bại nặng nề nhất trong ngày khai mạc, trở về Cao Lãnh trong trận đấu đầu tiên trở lại V-League sau 2 năm ngụp lặn ở Giải hạng nhất lại gặp người anh em miền Tây đồng cân đồng lạng Cần Thơ, thầy trò HLV Phạm Công Lộc rất quyết tâm tìm một chiến thắng đầu tay chào sân nhà. Họ ào lên công thành ngay từ khi nhập cuộc đẩy đội khách về một phần sân. Nếu bộ đôi Felix và Samson Kpenosen tỉnh táo, chính xác hơn Đồng Tháp đã có bàn thắng ngay từ hiệp I.

Tuy nhiên quá mải mê tấn công hàng phòng ngự chủ nhà chơi rất hớ hênh. Sau pha cảnh cáo đầu tiên bằng cú sút căng bật cột dọc, phút 69 Cần Thơ bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước. Tiền vệ người Brazil mùa rồi khoác áo Đồng Nai Luiz đẩy bóng thông minh khiến hậu vệ Đồng Tháp lỡ đà, để cựu tuyển thủ U.23 của V.Ninh Bình Lê Văn Thắng dứt điểm kỹ thuật gọn ghẽ. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, từ pha nỗ lực theo bóng của Felix rồi căng ngang mặt thành cho Samson, bóng chạm trung vệ đội khách đi thẳng vào lưới, san bằng tỉ số 1-1 cho Đồng Tháp. Tuy nhiên kết quả hòa là thất vọng cho đội chủ nhà Tháp Mười.

Trong lịch sử 14 mùa giải chuyên nghiệp, Đồng Tháp là cái tên lên lên, xuống xuống nhiều nhất, với đến 4 lần rớt hạng. Xem ra một lần nữa lịch sử lại gọi tên đội bóng xứ bưng biền.

Kết quả vòng 2 V-League 2015

Thứ bảy 10-1:

- Đồng Tháp – XSKT Cần Thơ 1-1 (kết quả mùa trước: 5-0)

- Than QN – HN T&T 0-1 (1-2)

- QNK Quảng Nam – B.Bình Dương 2-4 (1-2).

Chủ nhật 11-1:

 - 16g30: ĐTLA – HAGL (2-2; VTV6, BĐTV)

- 16g30: SHB.ĐN – SLNA (2-1, DRT2)

- 17g: Hải Phòng – Thanh Hóa (0-0, VTC3)

- 17g: Sanna Khánh Hòa – Đồng Nai.

(T.Quang - Lê Lâm)

 

Tin xem nhiều