2 mùa đội nhà chơi ở V.League, khán giả Đồng Nai (ĐN) đã biết và chứng kiến sự cuồng nhiệt cũng như chuyên nghiệp của các CĐV đến từ SLNA, Thanh Hóa, Bình Dương, Hải Phòng... và trong trận mở màn mùa thứ 3 chủ nhật rồi là Than Quảng Ninh.
2 mùa đội nhà chơi ở V.League, khán giả Đồng Nai (ĐN) đã biết và chứng kiến sự cuồng nhiệt cũng như chuyên nghiệp của các CĐV đến từ SLNA, Thanh Hóa, Bình Dương, Hải Phòng... và trong trận mở màn mùa thứ 3 chủ nhật rồi là Than Quảng Ninh. Chỉ có khoảng 100 màu áo xanh lọt thỏm giữa 8 ngàn khán giả chủ nhà, nhưng các CĐV đội khách đã cổ vũ tưng bừng, náo nhiệt, biến cả khán đài D thành sân khấu biểu diễn của riêng mình. Với dàn âm thanh khuếch đại, dưới sự chỉ huy của một CĐV... nữ, nhóm CĐV Than Quảng Ninh liên tục đồng thanh hò hát, cổ vũ hết sức bài bản, nhịp nhàng hầu như không hề ngưng nghỉ. Và khi những ánh flash trắng đồng loạt rực sáng trên một góc khán đài và các CĐV đến từ địa đầu Đông Bắc xếp hàng rồng rắn nhảy múa sớm ăn mừng chiến thắng, thì sân Đồng Nai đã thực sự thuộc về... đội khách! Không phải không có lý khi BTC trao giải Hội CĐV xuất sắc nhất V.League 2014 cho CĐV đất mỏ.
Không thể không thừa nhận tấm lòng và sự nhiệt tình của Hội và CĐV ĐN, nhưng sau vài trận ở mùa V.League đầu tiên đầy khí thế, gây ấn tượng mạnh, các CĐV nhà mình lại... “hiền” quá. Cái thiếu của Hội CĐV ĐN là một người cầm trịch, quản trò, luôn biết khơi gợi và duy trì bầu không khí sôi sục trên các khán đài (tất nhiên lối chơi và tinh thần thi đấu của cầu thủ nhà trên sân cũng phải là chất xúc tác). Ngoài ra, có lẽ Hội cần trang bị thêm các phương tiện cổ vũ tập thể và cá nhân để thêm khí thế, đồng thời tăng cường chất trẻ, năng động, sáng tạo trong thành viên. Tình yêu và sự hâm mộ bóng đá người Đồng Nai có thừa, cạnh tranh danh hiệu Hội CĐV xuất sắc nhất, cớ sao không dám nghĩ đến?
Đông Kha













