Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy trở lại mặt đất!

10:12, 10/12/2014

Không phải vô cớ trước "cơn sốt" sau chiến thắng nức lòng trên đất Malaysia, HLV Miura kêu gọi: "Mọi người hãy bình tĩnh".

Không phải vô cớ trước “cơn sốt” sau chiến thắng nức lòng trên đất Malaysia, HLV Miura kêu gọi: “Mọi người hãy bình tĩnh”. Cũng như một trận đấu luôn có 2 hiệp, trận chiến lượt đi tại Shah Alam mới là hiệp I, tối nay mới là hiệp II và trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta đã chứng kiến tinh thần chiến đấu đầy quả cảm của các tuyển thủ Mã giữa 4 vạn khán giả Singapore để có 2 bàn thắng trong những phút bù giờ, đoạt chiếc vé vào bán kết gặp Việt Nam. Việc Malaysia có mặt tại Việt Nam còn trước cả đội chủ nhà, ngay sáng hôm sau trận lượt đi; đóng cửa tập kín cả 2 buổi/ngày và ra sân khi Hà Nội còn ngái ngủ trong cái rét đầu đông, cho thấy họ sẽ quyết tâm chơi với 200% sức lực như HLV Dollah Salleh tuyên bố.

Có thể thấy người Mã không “tâm phục” về trận thua ở lượt đi khi các thành viên đều nói rằng “rất ngạc nhiên” về thất bại của đội nhà tại Shah Alam vì họ mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt là các hậu vệ (ông Dooley chỉ đích danh hậu vệ phải Jasuli (4). Điều đó sẽ không lặp lại tại Mỹ Đình tối nay. Cơ sở cho niềm tin của đội khách còn đến từ sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Shukor (12) và đặc biệt là cầu thủ chạy cánh trái Amri (17), người được mệnh danh “C.Ronaldo” của Malaysia vì khả năng đi bóng, rê dắt hay nhất mà bóng đá Mã có từ trước đến nay. Đây chính là tác giả bàn thắng đưa Malaysia dẫn trước trong trận giao hữu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình cách đây 25 ngày, đồng thời cũng là người mở tỷ số trong trận gặp Thái Lan ở vòng bảng. Với Amri, sức mạnh của Malaysia sẽ gia tăng đáng kể khi Safiq và cặp tiền đạo Safee - Talaha được hỗ trợ nhiều hơn, sơ đồ tấn công của Mã biến hóa, khó lường hơn. Sẽ là một buổi tối vất vả cho Quế Ngọc Hải. Ngoài ra, nhiều khả năng lão tướng 33 tuổi, tiền đạo kỳ cựu Indra Putra (13) cũng sẽ lần đầu tiên trong giải có mặt ngay từ đầu. Tuy nhiên, chính vì buộc phải dâng cao tấn công để tìm kiếm ít nhất 2 bàn thắng, Malaysia sẽ hở sườn và đó là cơ hội cho những Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương...

Thua 0-1 Việt Nam vẫn đi tiếp, nhưng thầy trò ông Miura không được đá với tư tưởng cầu hòa, bởi nếu Mã cân bằng được tỷ số ở trận lượt đi, chiếc vé vào chung kết phải giải quyết bằng hiệp phụ hay 11m luân lưu thì không biết điều gì xảy ra. Ngoài ra, 6 cầu thủ đã nhận thẻ vàng: Tiến Thành, Huy Hùng, Thành Lương, Tấn Tài, Công Vinh, Hồng Quân phải cẩn trọng để không vắng mặt ở trận chung kết lượt đi. Cuối cùng, để nói về trận đấu này xin gửi đến các tuyển thủ và CĐV Việt Nam tại Mỹ Đình tối nay câu nói: Hãy tử tế!

Đông Kha

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều